Đà Lạt, Gia Lai, Tam Đảo, Bảo Lộc...đều có hoa dã quỳ, thế nhưng chỉ có ở xứ sương mù Đà Lạt, loài hoa này mới chiếm trọn cảm tình của bao du khách. Cứ độ cuối tháng 10, đầu 11 hoa nở, khắp nơi trên mạng, đâu đâu hình ảnh hoa dã quỳ khoe sắc cũng tràn ngập. 

Nhìn hoa nở vàng rực khắp các ngọn đồi ở Lâm Đồng, ai ai cũng thích, người lập kèo rủ rê bạn bè đi tham quan, người mua tour các công ty, những vị khách phượt thì tranh thủ tìm cung đẹp, vắng người để khám phá,... 

Có người đi rồi mà năm nay không đi được cũng tỏ ra tiếc vô cùng như chưa từng được đi vậy. 

Đà Lạt có khá nhiều nơi cho bạn tìm chỗ săn ảnh đẹp, thế nhưng tôi vẫn thích nhất cung ở thôn Tu Tra, đoạn đường cao tốc Liên Khương hay đường vào thác Ponjour,..

Hãy thử cảm giác một lần chạy xe máy trên những con đường đất sình lầy, hai bên đầy ắp dã quỳ, xa xa thấp thoáng những quả đồi vàng rực vì dã quỳ, bạn sẽ cảm thấy rất vui và hào hứng biết nhường nào.

Tìm những chỗ dã quỳ nở đẹp chụp ảnh sống ảo.

Theo Lao động