con lại về rúc đầu vào ngực mẹ

choàng tay ôm nồng ấm tuổi xưa

vẫn tiếng dế gáy khúc ca vườn cũ

hương chè thơm nhè nhẹ đêm mưa

 

lại dậy sớm ngồi hơ tay bên bếp lửa

tiếng cơm sôi

sương trắng đồng xa

đôi thằn lằn đùa nhau trên vách

đâu đó vang trễ nải tiếng gà

 

lại theo mẹ như ngày thơ ấu

lội bùn làm cỏ thửa ruộng con

đôi bàn chân ngỡ quen mùi phố thị

bỗng chất phác về ngâm phèn đất

quê hương

 

con lại về chạy lên đồi hoa dại

vạch tìm chùm dủ dẻ vàng thơm

chợt trong trẻo nỗi thơ ngây lên bảy

mắt xoe tròn ổ trứng chim non

Ngô Thị Thục Trang (baodaklak)

Theo Quehuongonline.vn