Ảnh minh họa

Mặt trời cho hoa màu sắc tinh khôi
Bầy ong say phấn vàng rực rỡ
Ngọn gió cho cánh rừng điệu đàn tình tứ
Gửi mặt hồ sóng sánh những nụ hôn…

Trên ngưỡng cửa mùa xuân vạn vật gần nhau hơn
Không thể khác tình người thêm đằm thắm
Đã ở lại phía sau một năm dài đằng đẵng
Một năm đời bề bộn những lo toan

Còn với ta bao thành quả huy hoàng
Bao thắng lợi trên màu cờ sắc áo
Đẹp biết mấy những tấm lòng thơm thảo
Những tâm hồn trong sáng tựa gương soi!

Ta tìm lại chính mình. Việt Nam ơi
Hào khí ông cha từ ngàn xưa còn đó
Dẫu đã biết đường đi nhiều trắc trở
Có sao đâu trước nghị lực kiên cường!

Ngày đầu xuân muốn trao hết yêu thương
Muốn ôm chặt bạn bè trong vòng tay nhân ái
Muốn kết nối những gì còn xa ngái
Muốn tình người thắm mãi chốn nhân gian!

Đêm Nguyên Tiêu giữa vằng vặc trăng vàng
Xin tiếng hát lời thơ tuôn trào như suối chảy
Cho tôi mơ ngày mai mặt trời thức dậy
Lại thấy quê mình nở rộ hoa tươi!

                                                             Nguyễn Mộng Sinh (baolamdong)/Quehuongonline.vn