Kết quả kiểm tra đã cho biết cô bé có một khối u não to lớn

Kết quả kiểm tra đã cho biết cô bé có một khối u não lớn.
Ferris đã để ý thấy thị lực của Evie Hughes có vấn đề và khuyên ba mẹ cô bé đưa cô đến bác sĩ khám.
Tuy nhiên, ba mẹ cô bé sững sờ nghe tin một con mắt cô bé bị mất thị lực hoàn toàn bởi vì một khối u đang âm thầm phát triển trong não. Khối u này có thể đã có trong não cô bé từ khi sinh ra.

Sau đó, Evie đã được đến Bệnh viện nhi Alder Hey (ở Liverpool, Anh) để được mổ cắt bỏ khối u.
Ferris nói với Fox News cô cảm thấy sốc khi nghe tin về khối u. “Tôi phát hiện có một cái gì đó trong mắt cô bé. Hai mắt cô bé không phối hợp hài hòa nhau và không nhìn được cùng một hướng như người bình thường”.
Ba mẹ cô bé Heather (33 tuổi) và Geraint (36 tuổi) cảm kích lời khuyên của cô giáo Ferris.
"Cô giáo cho chúng tôi biết một mắt của cô bé phản ứng hơi chậm chút khi nhìn xung quanh. Chúng tôi không để ý đến điều này. Chúng tôi đã đưa cô bé đến phòng khám mắt và nghĩ chắc cô bé bị cận và cần phải đeo kính. Vượt xa suy nghĩ của chúng tôi, bác sĩ cho biết mắt trái của cô ấy bị mất thị lực”, Heather nói với Fox News.
Evie rất can đảm chấp nhận và luôn cảm thấy vui vẻ. Con đường hồi phục sức khỏe chắc dài, Heather cho biết thêm. Nhà trường luôn gửi lời hỏi thăm sức khỏe cô bé mỗi ngày,
                                                                           Theo Thanh niên .vn