Thứ bảy, ngày 27-07-2024, 02:41 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Tôi là phụ nữ Việt
Ngày 22/7, Liên hiệp hội phụ nữ Việt Nam tại CHLB Đức tổ chức thăm, tặng quà và tri ân thương bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An và Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2024).
'Mẹ luôn bên tôi chia sẻ những thăng trầm, thành bại, vui buồn. Tôi hạnh phúc khi mẹ bây giờ là người bạn, cùng tôi trên con đường đạo', NSND Thanh Lam tâm sự.
Trong ngõ chợ Khâm Thiên (Hà Nội), rất nhiều người ấn tượng với hình ảnh 'cô gái bán trứng' Trịnh Thị Thủy cùng nụ cười luôn rạng rỡ trên môi. Mặc dù căn bệnh quái ác từ chất độc da cam khiến sức khỏe bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng tinh thần lạc quan và mong muốn được lan tỏa yêu thương đã giúp chị Thuỷ vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
Di ảnh 10 nữ Anh hùng liệt sỹ dân quân Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, được phục dựng màu từ ảnh đen trắng và trao tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.
Thừa nhận bản thân còn thiếu sót, Đặng Trần Thủy Tiên đến Miss Grand Vietnam 2024 với tâm thế học hỏi, nỗ lực vượt qua giới hạn.
Mặc dù dịch Covid-19 đã lùi xa hơn 2 năm qua nhưng chiến công của những “chiến sĩ chống dịch” vẫn còn được xã hội và ngành Y ghi nhớ và tôn vinh. Tham gia phòng tuyến đầu chống dịch Covid-19, điều dưỡng viên Nguyễn Thị Diệu Linh đã sát cánh cùng các bệnh nhân với một tâm thế sẵn sàng chiến đấu và đặt tính mạng của bệnh nhân lên hàng đầu.
Tiến sĩ Phạm Thị Kiều Ly hiện là giảng viên Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội. Chị cũng là thành viên Viện Nghiên cứu Lịch sử các lý thuyết ngôn ngữ - Trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp. Ngoài việc chuyên tâm đi sưu tầm tư liệu về Việt Nam tại châu Âu, chị cũng rất quan tâm tới việc phổ biến kiến thức khoa học tới đại chúng, bên cạnh việc xuất bản các công trình nghiên cứu chuyên khảo trên các tạp chí quốc tế và trong nước.
Cụ bà 71 tuổi Đặng Thiên Thanh khiến giám khảo Trung Dân, Kiều Oanh và Võ Tấn Phát bất ngờ khi bình tĩnh vượt qua từng thử thách.
Chị Đỗ Thị Chinh (39 tuổi), từng đảm nhận nhiều nhiệm vụ ở xã Phú Hiệp, H.Tam Nông, Đồng Tháp… và ở cương vị nào chị cũng luôn cố gắng, phấn đấu, với tinh thần năng nổ, tấm lòng nhiệt huyết, sống vì mọi người.
Hoàng Thị Minh sinh ra trong gia đình nghèo ở H.Quỳnh Lưu (Nghệ An). Gia đình gồm 6 anh chị em nhưng có đến 3 người mắc bệnh xương thủy tinh. Không thể hoạt động mạnh, có thể gãy xương bất cứ lúc nào nhưng Minh không chịu khuất phục trước số phận, một mình ra Hà Nội, tìm kiếm việc làm, tự nuôi sống bản thân.
Bẩm sinh khuyết tật vận động, tay, chân bị teo cơ, đi đứng, cầm nắm khó khăn, ấy vậy mà Nguyễn Phan Lan Anh, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, vẫn đầy nghị lực và ham học. Nữ sinh vừa nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi ngành tâm lý học.
Xyanua hủy hoại cơ thể bằng cách nào?
Trao tặng di ảnh màu 10 nữ dân quân Lam Hạ cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
Kiều bào nhớ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo tận tụy vì nhân dân
Dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác tư tưởng của Đảng
Đam mê làm bánh ngọt thủ công được "cất cánh"
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam