Thứ bảy, ngày 27-07-2024, 09:40 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Việt Nam trong tim mẹ
Tại Khánh Hòa, 120 thanh niên kiều bào đã tham quan, học tập tại Học viện Hải quân để đồng cảm, thấu hiểu thêm về lực lượng vũ trang bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.
"Có lần, trong tình huống hiến máu cấp cứu, vợ đi công tác, tôi phải bồng con đến bệnh viện trong đêm để điều hành việc hiến máu…", đó là lời chia sẻ của ông Đoàn Văn Hòa (Phó ban Phong trào Hội Chữ thập đỏ TP.Đà Nẵng) trong công tác hiến máu tình nguyện tại TP.Đà Nẵng.
Không bao giờ là trễ để mỗi ngày của hành trình hôn nhân được lấp đầy bằng những yêu thương.
Hằng năm, chương trình SIT (School for International Training) đưa hàng chục sinh viên Mỹ gốc Việt về nước học tập và ở cùng gia đình người Việt để trải nghiệm cuộc sống, văn hóa Việt Nam. Theo đánh giá của ban tổ chức, ngày càng có nhiều sinh viên Việt kiều Mỹ tham gia chương trình học tập tại Việt Nam và đạt thành tích xuất sắc vì sự nỗ lực, phấn đấu.
Những khi tôi buồn, khóc, bà luôn dỗ dành kề bên. Có lẽ bà muốn lấp đầy trái tim tôi bằng một tình yêu bao la, bù đi phần nào nỗi buồn khi không có mẹ bên cạnh.
Hôm tôi kết hôn, bà vừa cười vừa trao cho tôi một món quà - đôi chim câu. “Đến tuổi này rồi, bà chẳng có gì nhiều để cho con nữa. Bà chỉ mong con kết hôn, cùng với nửa kia cả đời quấn quýt không rời” - bà nói.
53 năm bên nhau, dù có đôi lúc cãi nhau rồi hờn giận, ba mẹ tôi chưa bao giờ đánh mất hình tượng đẹp trong lòng con cái. Ông bà là tấm gương sáng về sự thủy chung và trân trọng dành cho nhau.
Hàng năm, từ 15 - 20.7 (tức 10 - 16.6 âm lịch) các làng chài ven biển tỉnh Phú Yên nhộn nhịp và lộng lẫy sắc màu với các lễ hội cầu ngư.
Chiều 21/7, 120 đại biểu là kiều bào thế hệ trẻ Việt Nam ở 28 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia trại Hè đã tham quan và trải nghiệm tại tỉnh Quảng Nam.
“Tại anh thương em nhiều lắm” là câu thần chú giúp chị Nguyễn Thị Trà My nguôi giận, sẵn sàng bỏ qua mọi ấm ức với chồng mình, dù chỉ vài phút trước giữa 2 người vừa xảy ra cuộc tranh cãi nảy lửa.
Tôi ngày bé chẳng hiểu được cách yêu của mẹ. Chậm rãi trưởng thành, tôi có thể cảm nhận được mẹ sẽ chẳng ngần ngại đem hết những gì tốt nhất dành hết cho tôi.
Xyanua hủy hoại cơ thể bằng cách nào?
Kiều bào nhớ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo tận tụy vì nhân dân
Dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác tư tưởng của Đảng
Trao tặng di ảnh màu 10 nữ dân quân Lam Hạ cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
Vì chiến tranh, phụ nữ Sudan buộc phải quan hệ tình dục để đổi lấy thức ăn
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam