Thứ năm, ngày 30-11-2023, 04:40 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Làm dâu xứ lạ
Sau khi nhặt được ví có tiền và giấy tờ của chủ nhân đánh rơi, 2 công nhân Việt đã đạp xe đến nhà trả lại. Hành động đẹp này nhận được "mưa tim" trên mạng xã hội.
Bỏ qua lời khuyên của mọi người, tôi quyết tâm lấy người chồng trẻ hơn mình 7 tuổi, điển trai, ăn nói hào hoa, lãng mạn. Nhưng cái kết lại khiến tôi khóc ròng và hối hận tột cùng.
Nếu em gái tôi vẫn còn giữ quan điểm đó thì gia đình làm sao ổn định được.
Bố mẹ chồng tôi tưởng số tiền ấy lớn lắm nên cứ vin vào đó để đòi các con phải phục vụ theo ý muốn của mình.
Chúng tôi nói với bố nhưng bố cấm bọn tôi ăn nói hỗn hào, ai to tiếng với bà ta thì ông sẽ đuổi khỏi nhà.
Để có tiền mua nhà trả góp, gia đình tôi phải chi tiêu hết sức tiết kiệm. Vậy mà chồng vẫn muốn sống tiết kiệm hơn nữa để có tiền biếu bố mẹ.
Khi tôi khỏe mạnh thì được chồng chiều chuộng yêu thương hết mực, đến khi có bệnh thì bị chồng hắt hủi tìm mọi cách xa lánh.
Từ ngày về làm dâu, vợ tôi luôn chu toàn mọi việc trong nhà. Ai cũng yêu quý cô ấy, chỉ có tôi là chưa từng cảm thấy rung động, chỉ nghĩ đến việc ly hôn.
Người bạn thân của chồng tôi khuyên tôi nên nghĩ đến chuyện ly dị, vì nếu gắn bó cả đời với người chồng ghen tuông, vũ phu tôi sẽ rất khổ, chưa kể các con tôi, chúng sẽ bị tổn thương tâm lý nặng nề
Con thì muốn nhận bố nhưng bố không muốn nhận con. Tôi không biết phải nói sao để con tôi đừng bao giờ nghĩ đến chuyện gặp mặt bố nữa?
Tôi điêu đứng trước câu hỏi của bác trai trong lần đầu ra mắt. Chẳng lẽ nhất định phải có nhà mới lấy được vợ?
Bạn thân của chồng khuyên tôi ly dị
Sự im lặng của phụ nữ trong 3 hoàn cảnh này đáng giá tựa kim cương, không phải ai cũng làm được
Chồng chặn số liên lạc và kiên quyết ly hôn, làm sao để hòa giải?
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản
Nhật Bản đối phó nạn du khách nước ngoài gian lận trong mua hàng miễn thuế
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam