‘Gia đình tôi thực sự hạnh phúc cho đến một ngày tôi phát hiện ra tin nhắn với lời lẽ đầy yêu thương được gửi đến máy điện thoại của chồng tôi. Qua tin nhắn ấy, tôi cảm nhận được mối quan hệ ngoài luồng ấy đã rất sâu sắc. Tôi chờ đợi một lời xin lỗi từ chồng. Thế nhưng, không những không cầu xin tha thứ, anh đã thú nhận và yêu cầu tôi… chấp nhận mối quan hệ ấy.

Thực sự, trái tim tôi như vỡ nát. Anh nói, vẫn còn yêu thương gia đình nhưng tình cảm với cô gái này mới cho anh được sống đúng nghĩa là chính mình. Nhờ những người có uy tín trong gia đình khuyên bảo nhưng trong men say tình ái, anh sẵn sàng đánh đổi gia đình, đánh đổi tất cả’.

Chuyện dù đã thuộc về quá khứ nhưng hàng ngày, hàng đêm vẫn gặm nhấm, làm tan nát trái tim chị. Chị nói, chỉ mong tìm được người bạn đồng cảnh để có thể chia sẻ nỗi niềm, để cùng nhau tiếp sức vượt qua những tháng ngày dài dằng dặc phía trước.

CLBKB