Vì chưa có con nên mối quan hệ của hai vợ chồng không bị ràng buộc nhiều, họ chia tay nhau dễ dàng và nhanh chóng.

Cũng giống với nhiều phụ nữ khác sau ly hôn, chị cũng rơi vào tâm trạng nặng nề, buồn chán, thất vọng, trống trải. Đã nhiều lúc chị sợ hôn nhân và trốn tránh tất cả những lời “ý tứ” từ những người đàn ông. Sau vài năm chỉ tập trung vào nghiên cứu, giảng dạy, giờ đây chị mới cảm thấy nỗi cô đơn bủa vây.

Có vẻ như hạnh phúc luôn đứng từ xa đùa giỡn, trêu ngươi chị. Quen một người đàn ông mà chị rất tin vào nhạy cảm của người phụ nữ thì lại khiến chị “vỡ mộng”. Tưởng rằng anh rất chân thành, chu đáo thì đó chỉ là “vũ khí” mà anh lợi dụng để đạt được mục đích của mình: vay tiền chị. Chị không thể ngờ, một người đã từng trải trong cuộc sống hôn nhân như chị vẫn có thể rơi vào “cạm bẫy” của người đàn ông nhiều kinh nghiệm tình trường. Hạnh phúc tưởng chừng chị có thể nắm bắt lại rời xa chị.

CLBKB