Ai cũng thấy chị tươi tắn, rạng rỡ khi có nhiều thời gian dành cho bản thân hơn. Chị không phải lo nghĩ những món ăn mà chồng yêu thích để mất thời gian nấu nướng, không phải nhìn thái độ của chồng mà sống, cũng không phải lo đối nội, đối ngoại…

Giờ đây, hai mẹ con chị có thể thoải mái ăn uống, không mất quá nhiều thời gian vào việc nấu nướng. Buổi tối, chị tự do đi cà phê, xem phim với bạn bè. So với cuộc sống trước đây, chị cảm thấy rất vui vẻ. Thế nhưng, đó chỉ là cảm nhận của giai đoạn đầu sau ly hôn, khi chị cảm thấy mình được giải phóng sau những ngày bị “giam cầm” trong “cái lồng” chật hẹp của hôn nhân. 

Những lúc buồn, chị không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng, thèm sự ấm áp, tình cảm yêu thương khi được chăm sóc ai đó. Chị biết, chị phải tiếp tục mạnh mẽ vượt qua nước mắt và nỗi đau để chăm sóc cho con. Chắc chắn, cánh cửa hạnh phúc sẽ mở ra nếu chị có niềm tin vào nó.

CLBKB