'Hai lần đò' mới biết mình vội
Cập nhật lúc 06:40, Thứ năm, 22/09/2016 (GMT+7)
Sau 2 cuộc hôn nhân không thành công, chị không còn đổ lỗi cho số phận nữa mà thường cảm thấy ân hận vì sự vội vàng, nông nổi của mình.
Dù bố là người có “vai vế”, tiếng nói “thét ra lửa”, nhưng chị rất hòa đồng, thậm chí còn rất hiền nữa. Chị không dựa vào điều kiện thuận lợi ấy mà tỏ thái độ “chảnh” với người khác. Cộng với công việc nhàn hạ, thu nhập khá nên chị có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Chị quyết định kết hôn với anh, người đàn ông nhanh nhẹn, hay nói, được lòng bố mẹ chị và hơn hết là “đốn ngã” trái tim chị.
Khi con trai 3 tuổi, chị ở nhà lo lắng mọi việc, bận rộn với con thơ để chồng yên tâm lên Hà Nội học. Sau nửa năm vất vả, điều chị nhận được không phải sự “biết ơn” của chồng mà là lời đề nghị ly hôn. Chồng chị thú nhận đã yêu cô bạn cùng lớp và cô gái đó hiện đang có thai.
Hận người chồng bội bạc nhanh chóng dứt bỏ tình cảm với vợ, dứt bỏ gia đình, không nghĩ đến con nên khi có người đàn ông cũng vừa ly hôn vợ đến tìm hiểu, chị như vớ được phao cứu sinh. Chị nhanh chóng nhận lời lấy anh như gửi đến chồng cũ một thông điệp: Người vợ mà anh từng vứt bỏ cũng có giá lắm đấy!
Không tìm hiểu kỹ, chị không ngờ người chồng mới là tay cờ bạc khét tiếng từ thành phố “chui” về huyện trốn nợ. Sự chia sẻ không thấy đâu, ngoài việc chị phải “ôm” một đống nợ.
Chị quyết định chia tay người chồng thứ hai cũng nhanh như lúc quyết định cưới. Âu đó cũng là bài học đắt giá cho sự vội vã trên hành trình đi tìm hạnh phúc của chị. Chia sẻ câu chuyện này với CLBKB, chị cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn, hy vọng mọi người đừng vội vàng trước quyết định hệ trọng của cuộc đời mình.
CLBKB