Khi nhìn thấy người phụ trách CLBKB, một người đàn ông ngoài 50 tuổi vồn vã: Cách đây hơn chục năm, anh cũng từng đến đây để nhờ CLBKB tìm cho mình một nửa thương yêu. Anh rất ấn tượng với sự nhiệt tình, cách nói chuyện thoải mái của người chủ nhiệm CLBKB. Ngoài được giới thiệu các mã số làm quen, anh cũng được hiểu thêm rất nhiều về cuộc sống gia đình, về tâm lý người phụ nữ. Chính vì vậy, có anh bạn thân đang cô đơn, anh đã nghĩ ngay đến CLBKB của Báo Phụ nữ Việt Nam.

Bạn của anh, mã số A56… chia sẻ: Anh ly hôn đã một thời gian dài. Cháu trai do mẹ nuôi nhưng vì việc học hành nên cháu thường xuyên qua lại với bố. Thời gian này, rất nhiều bạn bè cám cảnh với hoàn cảnh của anh nên thường xuyên mai mối cho anh. Thế nhưng, những lúc đấy có con trai bên cạnh, phải bận bịu, lo lắng cho con khiến anh không để tâm đến sự lo lắng, lời thúc giục của bạn bè. Năm vừa qua, con đã học xong, con đã trưởng thành nên không “cần” nhiều đến bố nữa. Lúc này, anh mới cảm nhận được sự trống trải trong lòng, sự trống vắng, lạnh lẽo trong căn nhà rộng. Hôm nay, bạn anh sang chơi, thấy anh một mình lọ mọ mọi việc liền kéo đi đến một nơi “bí mật”. Đến đây, anh ấy mới giải thích, CLBKB, Báo PNVN là địa chỉ rất tin cậy và anh cần mở rộng cơ hội cho mình. Đúng là trong những ngày giá rét mùa đông này, anh càng cảm nhận sự lo lắng của bạn bè dành cho mình thật có ý nghĩa.

CLBKB