Ảnh minh họa 

Theo tờ The Wall Street Journal, chị Bethany Howell, sống ở thành phố Little Rock, Mỹ, thời gian cận ngày lễ Giáng sinh, vì quá mệt đã ngủ thiếp trên ghế mà không hề biết con gái Ashlynd đang chơi bên cạnh chị.
Ngày hôm sau, chị Howell mới bàng hoàng phát hiện có 13 đơn hàng đã xác nhận mua đồ chơi và lúc đầu chị nghĩ ai đó đã hack tài khoản của mình. Cuối cùng, chị hiểu rằng chính con gái Ashlynd là “thủ phạm".
Nói với Daily Mail, chị Howell cho biết: “Điện thoại của tôi lúc đó ở trên bàn gần ghế tôi nằm. Ashlynd đã lấy nó và dùng ngón cái của tôi để mở khóa điện thoại bằng vân tay”.

Sau đó, cô bé còn kể với mẹ: “Không mẹ ơi, con chỉ mua sắm thôi. Đừng lo lắng, những thứ con đặt mua sẽ tới thẳng nhà mình”. Và theo lời kể của mẹ, Ashlynd còn ra vẻ rất tự hào về bản thân sau khi làm việc này.
Chị Howell cho biết chị không nghĩ con gái mình biết cách đặt mua đồ chơi trực tuyến. Trước đó, Ashlynd đã dùng điện thoại chỉ để xem video trên .

                                                                                                   Theo Thanh niên online