Ảnh minh họa

Con kể cho má nghe một chuyện và muốn má giúp một chuyện. “Hình như bất cứ điều gì bạn con muốn, ba má bạn ấy đều sẵn sàng đáp ứng. Bạn đòi mua xe đắt tiền, gần trăm triệu đồng, họ cũng đồng ý luôn. Bạn ấy luôn “bao” cả hội, lúc thì ăn kem, khi thì bữa trưa pizza hoành tráng. Nhưng đôi lúc, bạn ấy cũng sẵn sàng nổi loạn, gây sự, đánh nhau với bạn bè yếu hơn mình. Con biết bạn ấy không phải người dữ dằn như thế, vì con đã học cùng bạn suốt 10 năm qua. Khi con hỏi, bạn ấy nói rằng, chỉ có “tạo scandal như vậy, ba má mới nhớ tới bạn ấy”, con kể, mắt rơm rớm nước. Má cũng thấy mắt mình rưng rưng khi hỏi: “Thế con muốn má làm gì giúp bạn?”.

“Con muốn bạn ấy không còn ý nghĩ mình giống như trẻ mồ côi. Từ giờ, bữa trưa má có thể nấu thêm một suất không? Con muốn rủ bạn về ăn cùng. Con biết má là người tình cảm, thi thoảng má hãy an ủi, động viên bạn ấy như má vẫn làm với con, để bạn không đánh lộn nữa. Chuyện này có được không má?” - nghe con nói, má chỉ trực khóc. Con gái 16 tuổi đã thực sự lớn rồi, con đã biết nghĩ đến những người xung quanh với trái tim vô cùng ấm áp. Tất nhiên là má sẽ giúp con thực hiện ý định đó.

Theo Báo PNVN