Kiều bào Hàn Quốc trao học bổng cho đại diện xã và Trường Tiểu học Loan Mỹ.

 

Được sự nhất trí của Ban chỉ huy quân sự tỉnh đội Vĩnh Long, bà con kiều bào Việt Nam đang thực hiện cách ly phòng chống dịch Covid-19 theo quy định, tại trường Quân sự Gò Găng đã cùng chung tay, xây dựng và triển khai chương trình thiện nguyện “Kiều bào chung tay” hướng về địa bàn xã Loan Mỹ.

Là một trong những xã nghèo có gần 3.000 hộ với hơn 12.000 dân (trong đó có hơn 40% dân tộc Khmer - nhưng đã có gần 1.000 hộ thuộc diện nghèo), cuộc sống người dân Loan Mỹ khá cơ cực, giao thông đi lại với các vùng lân cận rất khó khăn, 100% sống bằng nghề nông nghiệp.

Cảm thông với những khó khăn vất vả mà các em học sinh nơi đây, toàn bộ số tiền kêu gọi quyên góp của bà con kiều bào đã dành tặng và trao 23 suất học bổng cho các em học sinh tại trường Tiểu học Thạch Thía trên địa bàn xã. Hoạt động thiện nguyện với mong muốn giảm bớt áp lực về mặt tài chính cho gia đình các học sinh và nhằm giúp các em có thêm thời gian học tập tốt hơn.

Anh Vũ Đức Lượng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc phát biểu.

 

Anh Vũ Đức Lượng - Phó chủ tịch Thường trực Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, Trưởng Ban Tổ chức chia sẻ: “Trong dịp về cách ly tại xã Loan Mỹ, chúng tôi được tận mắt chứng kiến những khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp tới công việc học tập của các em học sinh nơi đây. Cùng với sự chung tay của bà con kiều bào, chúng tôi mong muốn được chia sẽ phần nào khó khăn. Hy vọng đây sẽ là nguồn động viên kịp thời để các em vượt qua khó khăn, vất vả trong cuộc sống hàng ngày và nỗ lực hơn trong học tập”.

Ông Lê Thanh Sỹ - Chủ nhiệm Hậu cần, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid19 tỉnh đội Vĩnh Long, xúc động nói: “Chúng tôi vô cùng cảm kích tấm lòng nhân ái vì người nghèo của kiều bào tại Hàn Quốc, giúp đỡ bà con xã nghèo nhất tỉnh Vĩnh Long và nằm trong số 1.700 xã nghèo trong cả nước”

Là 1 trong 241 kiều bào đang cách ly tại đây, Trần Phương Bốn – kiều bào Hàn Quốc cho biết: “Với tấm lòng của một người con xa xứ, chúng tôi rất sẵn lòng đóng góp chút công sức, tình cảm chia sẻ bớt khó khăn cho bà con những xã nghèo, đặc biệt giúp các cháu học sinh an tâm tới trường”.

Theo Thế giới và Việt Nam