Em được mẹ dạy gọi cha dượng là cha nên quen gọi như vậy, lớn lên mới nhận thức được đó không phải người cùng huyết thống, trên giấy khai sinh và chứng minh nhân dân của em ghi quê quán và tên cha là người khác. Cha dượng đối xử với em và mẹ rất tốt, có điều em vẫn muốn biết về họ nội và cha đẻ mình. Em còn nhớ lúc học tiểu học ở quê, hàng xóm nói cha ruột tới thăm em, có điều bên ngoại và mẹ lại không cho em gặp cha, sợ cha bắt em đi. Tất cả những đồ cha gửi em không được nhận.

Đến lúc em lên cấp hai và được chuyển lên Biên Hòa đã không còn biết bất cứ thông tin gì liên quan tới cha ruột. Cha dượng nói lớn lên sẽ dẫn em đi tìm cha ruột nhưng em không biết phải chờ đến bao giờ. Có lần em hỏi mẹ, mẹ khó chịu và nóng nảy, nói không tốt về cha và họ nội, kiểu như mẹ muốn giấu em điều gì đó, muốn em hãy quên bên nội. Em tin cha không xấu như lời mẹ kể vì lúc nhỏ cha tìm em nhiều lần nhưng mẹ và bên ngoại không cho em gặp. Giờ em muốn tự tìm gặp cha và dòng họ bên nội để hỏi ngọn nguồn nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Em chỉ biết tên và năm sinh của cha (trong giấy khai sinh của em), rất mong anh chị giúp em.

Theo vnexpress