Với một chiếc áo dài trắng và quần dài, chiếc khăn xếp màu trắng đội trên đầu và đôi dép màu đen, bộ râu cũng trắng như cước cùng cặp kính lão chình ình trên mặt. Ai sẽ tin đây là chàng trai 30 tuổi? Ảnh: CISF

Theo Đài CNN, nam hành khách có tên Jayesh Patel (32 tuổi) bị phát hiện khi làm thủ tục tại sân bay quốc tế Indira Gandhi (Ấn Độ) để đến New York (Mỹ) đêm 8-9.

Ban đầu, khi xuất hiện tại sân bay trong bộ dáng của ông cụ già yếu, cặp kính lão to chiếm nửa khuôn mặt, Jayesh Patel dễ dàng chiếm được lòng tin của các nhân viên an ninh tại sân bay. Thậm chí là còn được nhân viên đẩy xe lăn giúp.

"Cậu ta đóng giả như thật! Ai cũng thấy đấy là một cụ già nhiều tuổi và rất yếu", Shrikant Kishore, một quan chức cấp cao của Lực lượng An ninh Công nghiệp Trung ương Ấn Độ, cho biết.

Lực lượng an ninh chỉ bắt đầu nghi ngờ khi phát hiện da mặt của anh này quá đẹp.

"Nhân viên an ninh của chúng tôi yêu cầu người ngồi xe lăn đứng lên. Anh ta nói rằng không thể đứng. Khi được hỏi liệu anh có đứng nếu được giúp đỡ hay không thì anh ta miễn cưỡng đứng dậy".

Đó là khi các nhân viên nhận thấy rằng trong khi râu của "ông cụ" có màu trắng, nhưng phần chân râu lại có màu đen. Da mặt quá đẹp so với những người già khác. Trong lúc kiểm tra, "ông cụ" cũng có vẻ bối rối, ánh mắt lấp liếm tránh nhìn vào các nhân viên an ninh.

Hộ chiếu của người này mang tên là Amrick Singh, sinh ra ở Delhi vào tháng 2-1938, nghĩa là hiện tại ông đã 81 tuổi.

Cuối cùng, sau một hồi kiểm tra trả lời vòng vo, vị khách này đã phải thừa nhận với nhân viên an ninh rằng anh ta là Jayesh Patel, 32 tuổi, sống tại bang Gujarat.

Với việc sử dụng hộ chiếu giả, Jayesh Patel bị tạm giữ và bàn giao cho cơ quan di trú. Hiện phía cảnh sát vẫn đang điều tra làm rõ động cơ giả dạng người khác và sử dụng hộ chiếu giả của Jayesh Patel.

Theo tuoitre