Mắt trái vẫn còn khâu, nhưng Pike đã khỏe mạnh và đi học trở lại. Ảnh: New York Post.

Trong lúc hốt hoảng, Pike Carlson (bang Colorado, Mỹ) lấy gậy gỗ chọc mạnh vào mình con vật. Cậu còn đấm đá liên hồi để thoát khỏi hàm răng sắc nhọn của nó.

Bắt gặp cảnh này, anh Ron Carlson (35 tuổi), bố của Pike, nhanh chóng lấy dao ra xua đuổi con vật. Bị trúng vài nhát dao, con vật bỏ chạy. Anh Ron sơ cứu và mang con tới bệnh viện.

Sau tai nạn hôm 21/8, Pike bị thương nặng ở đầu và phải phẫu thuật chỉnh hình gương mặt hai lần. Mới đây, cậu đã hoàn toàn bình phục.

"Cháu nghĩ việc mình làm giống như bản năng sinh tồn. Đối với thú dữ, mình phải dữ lại thì chúng mới sợ", Pike chia sẻ.

Vì gia đình không mấy khá giả, người dân địa phương đã quyên góp cho gia đình Pike khoảng 20.000 USD (gần 500 triệu đồng) để thanh toán viện phí. Tuy nhiên, Pike vẫn cần thêm 30.000 USD nữa để chi trả phần còn lại.

Theo ông Mark Lamb, giám đốc phòng quản lý động vật hoang dã, con báo này sau khi cắn người đã đến một trang trại gần đó để bắt gia súc. Cơ quan này đã cử lực lượng truy tìm và hạ được 2 con.

"Động vật hoang dã rất hiếm khi buông tha con mồi. Pike đúng là một cậu bé kiên cường và may mắn", ông Mark bày tỏ.

Theo vnexpress