10 ngày sau vụ sạt lở đất, gia đình Trần Công Long (23 tuổi) tại Thanh Hóa - một trong hai thực tập sinh mất tích sau cơn bão Haishen - trả lời phỏng vấn Đài truyền hình NHK (Nhật Bản). Người thân và hàng xóm hàng ngày lo lắng và đau đáu tin tức của anh.

Gia đình Long cho biết, kể từ khi sang Nhật hồi tháng 2, con trai họ hàng ngày vẫn nói chuyện điện thoại với mọi người. Tuy nhiên, họ mất liên lạc với anh sau cuộc gọi ngày 6/9 khi anh nói phải đi sơ tán vì bão. Hai ngày sau, đơn vị đưa anh tới Nhật Bản thông báo Long mất tích.

Long đã có việc làm tại Việt Nam, nhưng bất chấp việc bị gia đình phản đối, anh vẫn muốn sang Nhật làm việc kiếm tiền để trả khoản vay xây nhà.

Trần Thị Sen - chị gái Long - không kiềm được nước mắt, bảo gia đình vẫn chưa có thông tin về việc em trai còn sống hay không. "Kể từ khi biết tin Long mất tích, gia đình tôi chưa có thông tin gì về việc em trai còn sống hay đã chết. Nhưng tôi tin nó vẫn còn sống. Không thể sang đó được nên gia đình có nguyện vọng mong muốn chính phủ Nhật Bản tiếp tục nỗ lực tìm kiếm em trai tôi", chị Sen nói.

Làng Shiiba-son, tỉnh Miyazak nơi xảy ra vụ sạt lở đất. Ảnh:NHK.

 

Toán và Long mất tích đêm 6/9 trong vụ sạt lở đất khi bão số 10 Haishen - một trong những cơn bão mạnh nhất lịch sử Nhật Bản - đổ bộ đảo Kyushu. Do lo ngại nhà ở của hai người này gần công ty không đủ an toàn, giám đốc công ty Aioigumi đề nghị họ đến văn phòng có kết cấu kiên cố hơn ở Shiiba-son, tỉnh Miyazak, đây đồng thời là nơi ở của thành viên gia đình ông. Tuy nhiên, mưa bão khiến đất đá đổ sập, kéo ngôi nhà xuống sông. Người vợ 60 tuổi và con trai 30 tuổi cùng hai thực tập sinh trên mất tích. Giám đốc 70 tuổi bị thương gãy xương sườn phải nhập viện.

Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka thông báo, khoảng 14h35 ngày 17/9, trong quá trình đào bới bằng máy xúc, một tình nguyện viên phát hiện thi thể nam giới bị vùi trong bùn đất, cách hiện trường vụ sạt lở đất ở xã Shiba, tỉnh Miyazaki, hơn 3 km về phía hạ nguồn sông Tone và báo cho cảnh sát. Sau khi tiến hành phân tích vân tay và đặc điểm nhận dạng, thi thể được xác định là Nguyễn Hữu Toán, 22 tuổi. Cảnh sát cho biết, nguyên nhân tử vong là do bị đất đá đè lấp.

Hiện 280 thành viên của lực lượng cảnh sát và đội cứu hộ địa phương đang nỗ lực mỗi ngày để tiếp tục tìm kiếm Trần Công Long, cùng vợ con của giám đốc công ty Aioigumi.

Theo Ione