Đặc biệt, tháng 9/2018, quan hệ hai nước được nâng tầm lên “Đối tác toàn diện” đã tạo khuôn khổ phát triển cao hơn, tạo động lực làm sâu sắc hơn nữa quan hệ truyền thống, hợp tác nhiều mặt, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Chủ tịch Hội hữu nghị Hungary-Việt Nam Botsz Laszlo.

Nhân dịp này, Báo Thời Đại đã phỏng vấn Chủ tịch Hội hữu nghị Hungary-Việt Nam Botsz Laszlo về các hoạt động chính của Hội năm 2020 nhân chuyến thăm Việt Nam của ông vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 này.

Thưa ông, năm 2020 là dấu mốc 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hungary (3/2/1950 – 3/2/2020). Xin ông chia sẻ về những hoạt động chính mà Hội hữu nghị Hungary-Việt Nam sẽ triển khai?

Nhân dịp 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước, Hội hữu nghị Hung – Việt sẽ tổ chức một chuyến đi vòng quanh các thành phố lớn của Hungary như: Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs… để tuyên tuyền về mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Hungary.

Phó chủ tịch của Hội hữu nghị Hungary-Việt Nam đã có 13 năm làm việc tại Đại sứ quán Hungary tại Việt Nam, sẽ chủ trì các buổi gặp gỡ, giao lưu trong nước để kể về các câu chuyện ngoại giao trong suốt 70 năm thiết lập mối quan hệ của hai nước. Đối với những sự kiện về quân sự trong diễn đàn giao lưu, chúng tôi cũng luôn ca ngợi và khâm phục tinh thần giải phóng dân tộc của Việt Nam.

Tháng 5/2020, chúng tôi cũng sẽ ra mắt cuốn sách hơn 400 trang, gồm khoảng 500 ảnh, bài viết về những bộ đội Hungary đã từng có thời gian sinh sống tại Việt Nam khi công tác tại Ủy ban Gìn giữ hòa bình. Trong đó có một số tài liệu trước đây là tài liệu mật, hiện được công khai về chiến tranh tại Việt Nam, nhất là những kỉ niệm của người lính Hungary sống và chiến đấu tại chiến trường này.

Cũng trong năm 2020, dự kiến sẽ ra mắt bản dịch tiếng Hungary tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh của tác giả Bảo Ninh (Việt Nam).

- Trong nhiều hoạt động mà Hội hữu nghị Hungary-Việt Nam đã và đang làm, ông thấy hoạt động nào có ý nghĩa nhất, thiết thực nhất?

Trong thời gian qua, chúng tôi đã làm được 3 bộ phim tư liệu ngắn về Việt Nam. Phim đầu tiên kể về những con người đã học tập tại Hungary và hiện nay đang làm việc tại Việt Nam, một số người đang nắm vị trí lãnh đạo của Việt Nam.

Phim thứ hai là viết về cô du kích của Việt Nam từ năm 14 tuổi đã tham gia quân đội chống Mỹ. Sau đó, cô du kích này đã sang Hungary học và hiện tại đang làm tiến sĩ nghiên cứu gen, đang định cư tại Hungary.

Phim thứ ba khoảng 50 phút nói về những anh bộ đội Hungary đã sống tại Việt Nam trong khoảng thời gian 2 năm rưỡi phục vụ tại Ủy ban gìn giữ hòa bình. Bộ phim này làm năm 2018, quay tại Sài Gòn và tại Budapest.

Hiện nay văn hóa đọc không được đẩy cao như trước, chúng tôi thiết nghĩ, giới thiệu, chia sẻ các bộ phim tới lớp trẻ là phương pháp tiếp cận tốt nhất. Chúng tôi đã tổ chức giới thiệu phim ở cả hai nước và muốn truyền thông rộng rãi hơn nữa trong thời gian tới.

Đoàn làm ba bộ phim này cũng đang có mặt tại Việt Nam. Họ kí hợp đồng hợp tác với một hãng phim tại Sài Gòn. Dự kiến đoàn làm phim sẽ thực hiện một bộ phim kể về tình cảm giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Hungary. Đây sẽ là bộ phim đầu tiên có sự phối hợp của ngành làm phim hai nước. Hội hữu nghị Hungary-Việt Nam chúng tôi rất tự hào vì đã góp phần tư vấn, kết nối, thiết kế nên bộ phim.

Thưa ông, ngoài những thành tựu đã đạt được, Hội hữu nghị Hungary-Việt Nam có gặp khó khăn gì trong hành trình xây dựng tình hữu nghị nhân dân giữa hai nước?

47 năm trước đây tôi có mặt tại Việt Nam khi mới 29 tuổi, là một trong những sĩ quan trẻ nhất của quân đội Hungary. 636 người tới Việt Nam năm đó đến nay chỉ còn 180 người còn sống. Thực sự, Hội hữu nghị Hungary-Việt Nam cần suy nghĩ về các chương trình đào tạo thế hệ kế cận, do lịch sử của Hội hữu nghị Hungary-Việt Nam đến từ những người lính. Chúng tôi cần xem xét để chuyển suy nghĩ đó theo hướng nhân dân hữu nghị chứ không đơn thuần là mối quan hệ giữa quân đội hai nước.

Khó khăn của chúng tôi là giới trẻ Hungary hiện nay không được nghe nói nhiều về Việt Nam. Có một quãng thời gian khoảng 20-30 năm mối quan hệ của hai nước trùng xuống, ít các hoạt động tuyên truyền để mọi người biết về Việt Nam. Vì vậy, năm 2020, chúng tôi lên chương trình đi các thành phố lớn của Hungary để tuyên truyền về Việt Nam. Chúng tôi cũng cần thực hiện nhiều hoạt động để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, truyền đạt được tư tưởng đang có trong khối óc, trái tim chúng tôi đến với thế hệ trẻ. Một trong những công cụ chúng tôi sử dụng chính là qua những bộ phim.

Những thành viên Hội hữu nghị Việt Nam - Hungary gặp gỡ Chủ tịch Hội hữu nghị Hungary-Việt Nam Botsz Laszlo nhân chuyến thăm của ông đến Việt Nam tháng 2/2020.

Mối quan hệ hai nước được làm ấm lại trong 10 năm gần đây. Có thể hiểu được rằng đó là nhờ tiếng nói chung của lãnh đạo hai nước. Do đó chúng ta cần cố gắng tìm ra những chương trình để mọi tầng lớp phía dưới hiểu được và thực hiện được việc hâm nóng tình cảm hai nước.

Việc lớn nhất đó là hiện thực hóa những hành động giúp siết chặt mối quan hệ hai nước. Nghĩ được việc gì thì cố gắng triển khai. Hành động và hành động!

- Là người gắn bó với Việt Nam gần nửa thế kỉ, xin ông chia sẻ những tình cảm của ông với Việt Nam?

Tôi có cô cháu gái lớn năm nay 31 tuổi, năm 2019 vừa cưới chồng và tuần trăng mật của cháu đã đến Nha Trang theo gợi ý của tôi. Sau chuyến đi đó, cháu gái tôi đã rất ấn tượng với đất nước hình chữ S này và muốn trở lại đây trong thời gian gần nhất.

Tôi có một cô cháu gái nhỏ 10 tuổi, tôi đã hứa với nó tôi sẽ sống đến khi nó 18 tuổi. Và trong nốt phần thời gian còn lại, tôi muốn làm những điều tốt nhất cho Việt Nam.

Tôi cũng có một cậu cháu trai làm trong lĩnh vực may mặc, thiết kế. Khi tới thăm làng lụa Hà Đông, ngay lập tức tôi đã suy nghĩ về việc chia sẻ thông tin để nó tới thăm quan, khảo sát. Biết đâu, nó có thể hỗ trợ phần nào các làng nghề truyền thống về lụa, vải của Việt Nam.

Trong suốt quá trình công tác, tôi cũng đã từng đi nhiều nước, nhiều châu lục khác nhau. Mỗi nơi tôi đều sưu tầm những đồ lưu niệm, kỉ vật. Nhưng trong căn phòng của tôi hiện vật về Việt Nam, có liên quan đến Việt Nam vẫn là nhiều nhất. Sắp tới, tôi sẽ tạo riêng một căn phòng mang tên Việt Nam.

Theo Thời Đại