Đám cưới của cô dâu Surabhi và chú rể Manjesh Kumar diễn ra tại quận Etawah, bang Uttar Pradesh hôm 28/5. Sau khi trao vòng hoa và hoàn thành nhiều nghi lễ khác, dâu rể đang chuẩn bị cho nghi lễ cuối cùng thì Surabhi bất ngờ bất tỉnh. Chỉ sau vài phút các bác sĩ kết luận cô bị ngừng tim.

       Surabhi đã bị ốm từ trước đám cưới. Trong hình cô chụp ảnh với các chị em, nhưng chỉ vài tiếng sau cô đột tử, buộc em gái (khoanh đỏ) phải cưới chú rể. Ảnh: Gulftoday.

Cái chết của Surabhi đã tạo nên một cơn náo loạn trong nhà. "Chúng tôi không biết phải làm gì trong tình huống này. Cả hai gia đình đã ngồi lại với nhau và có người gợi ý em gái tôi Nisha nên kết hôn với chú rể. Hai gia đình đã bàn bạc và cả hai đều đồng ý", Saurabh, anh trai của Surabhi cho biết.

Nisha chấp nhận lời đề nghị do hoàn cảnh. Sau đó, cô khoác lên trang phục cưới, cùng chú rể làm lại toàn bộ nghi thức.

Trong khi đó thi thể của Surabhi được giữ trong một căn phòng khác. Một người thân khác của cô dâu cho biết, đó là một quyết định khó khăn với cả gia đình. "Một người con gái nằm lạnh ngắt trong một căn phòng, trong khi một người con gái khác đang được tổ chức lễ cưới long trọng trong phòng khác. Chúng tôi chưa bao giờ trải qua cảm xúc lẫn lộn như vậy", ông nói.

Sau khi lễ cưới của Nisha kết thúc, gia đình đã hỏa táng cho Surabhi. Bất chấp tình hình Covid-19, mùa cưới ở Ấn Độ vẫn đang diễn ra ở nhiều nơi.

Theo vnexpress