Hoàng tử Andrew, con trai thứ hai của Nữ hoàng Elizabeth II, nói với phóng viên sau lễ cầu nguyện tại lâu đài Windor, phía tây London, hôm nay rằng mẹ mình là "một người cực kỳ kiên định", nhưng việc chồng qua đời khiến bà cảm thấy mất mát rất lớn.

"Bà gọi việc ông mất đi đã để lại khoảng trống lớn trong cuộc đời mình", Adrew nói, cho hay mọi người đang nỗ lực an ủi Nữ hoàng.

                     Nữ hoàng Elizabeth II và phu quân trong một sự kiện năm 2017. Ảnh: NYT

Ông gọi Hoàng thân Philip là "người cha của cả đất nước", cho hay cả nhà đang "quây quần" cạnh Nữ hoàng 94 tuổi để ủng hộ tinh thần bà. Em trai của Andrew, hoàng tử Edward, cho hay bố qua đời là "cú sốc khủng khiếp", dù gần đây Hoàng thân Philip thường xuyên nhập viện.

Đây là lần đầu tiên Hoàng tử Andrew lên tiếng kể từ sau khi cha qua đời. Andrew đã rút khỏi các nhiệm vụ hoàng gia sau bê bối về mối quan hệ với tỷ phú ấu dâm Mỹ Jeffrey Epstein năm 2019.

Thái tử Charles, 72 tuổi, anh trai của Andrew, cũng bày tỏ lòng thành kính với cha, cho hay bản thân và gia đình nhớ ông "rất nhiều".

"Người cha kính yêu của tôi rất đặc biệt. Tôi nghĩ hơn ai hết, ông sẽ rất ngạc nhiên trước những phản ứng và điều cảm động mà mọi người nói về ông", Charles nói. "Chúng tôi và gia đình biết ơn sâu sắc về điều đó. Sự chia sẻ đó cũng tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi sau mất mát lớn lao và vào thời điểm vô cùng đau thương này".

         Hoàng tử Andrew (phải) tháp tùng mẹ trong một sự kiện ở Ascot, Berkshire, Anh. Ảnh: Shutterstock.

Hoàng thân Philip qua đời ở tuổi 99 hôm 9/4 sau gần một tháng nhập viện điều trị vì các vấn đề về tim. Tang lễ của ông sẽ được tổ chức tại nhà thờ Thánh St George lúc 15h ngày 17/4.

Theo thông báo của Hoàng gia, tang lễ Hoàng thân Philip chỉ giới hạn 30 người tham dự do các biện pháp phòng chống Covid-19. Những người dự tang lễ phải đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội.

Theo vnexpress