Ngày 27/10, phòng tranh Acteon tại Pháp công bố tác phẩm được một nhà sưu tập giấu tên mua lại với giá 26,6 triệu USD - trở thành bức tranh vẽ trước thời Phục Hưng đắt giá nhất. Tổ chức đấu giá đặt tên bức tranh Christ Mocked. Theo AP, một phụ nữ khoảng 90 tuổi người Pháp - tìm thấy tác phẩm trong căn bếp nhà mình hồi giữa năm - được chia "một khoản lớn" từ tiền bán tranhđủ biến bà thành triệu phú.

Bức tranh Christ Mocked của Cimabue. Ảnh: Reuters.

Bức tranh "Christ Mocked" của Cimabue. Ảnh:Reuters.

Tờ Sky News cho biết người phụ nữ sống tại Compiegne, Pháp nhưng không tiết lộ danh tính. Bức Christ Mocked được treo trên khu vực bếp nấu ăn của bà hàng thập kỷ. Tháng 6, bà mời một nhà sưu tầm đồ cổ đến xem đồ đạc trong nhà vì sắp chuyển đi. Người này chú ý họa phẩm và khuyên bà tìm chuyên gia hội họa thẩm định. Ban đầu, bà nghĩ bức họa đơn thuần là tác phẩm giá rẻ chủ đề tôn giáo.

Ông Dominique Le Coent - điều hành phiên đấu giá - dự tính bức tranh trị giá khoảng bốn đến sáu triệu USD. Tuy nhiên, các lời đề nghị liên tục đến sau vài tháng đấu giá. "Christ Mocked là tác phẩm độc đáo, lộng lẫy và giàu giá trị lịch sử nhưng khoản tiền 26,6 triệu USD vượt xa kỳ vọng của chúng tôi", ông Dominique nói với AP.

Bức tranh được họa sĩ người Italy Cimabue sáng tác khoảng thế kỷ 13, vẽ cảnh chúa Jesus đi truyền đạo. Tác phẩm có kích thước dài 24 cm và rộng 20 cm. Stephane Pinta - chuyên gia hội họa tại phòng tranh Turquin, Pháp - nhận định bức tranh thể hiện rõ phong cách của Cimabue, từ cách vẽ khuôn mặt, kiến trúc và các kỹ thuật tạo mảng sáng - tối, hình khối của ông.

Cimabue sinh năm 1240, mất năm 1302 tại Florence, Italy. Các chuyên gia hội họa đánh giá Cimabue là người góp công lớn giúp hội họa Italy thoát khỏi phong cách Italo-Byzantine (phong cách hội họa ở Florence thế kỷ 13) và tạo tiền đề cho dòng tranh Phục Hưng ra đời. Ông là thầy của Giotto di Bondone - danh họa hàng đầu thời tiền Phục Hưng.

Theo vnexpress