Rất nhiều người đã đến thành phố miền trung Trung Quốc trong kỳ nghỉ năm mới hồi tháng 1 và mắc kẹt trong một chuyến đi ác mộng khi đại dịch do nCoV lây lan, và Hồ Bắc phải phong tỏa để ngăn chặn. Sau gần 11 tuần, lệnh phong tỏa cuối cùng mới được gỡ bỏ vào 8/4 và dòng người đổ xô rời thành phố bằng tàu, xe và máy bay. Ước tính khoảng 65.000 người sẽ rời Vũ Hán bằng tàu và máy bay trong ngày này.

Một phụ nữ họ Zhang, đến từ Thanh Đảo, đi cùng cha mẹ và hai con đến sân bay sau khi mắc kẹt tại Vũ Hán kể từ 15/1, khi cả gia đình cùng đi nghỉ dưỡng. "Chồng tôi đã ở nhà một mình gần ba tháng. Tôi nóng lòng về nhà", Zhang nói.

Wang, một cư dân Thượng Hải, đón sinh nhật tuổi 80 của mình và vợ trong thành phố bằng cách bắt chuyến bay đầu tiên về nhà. "Hơn cả sung sướng khi được về nhà", ông Wang bày tỏ.

                        200 chuyến bay đưa khoảng 10.000 hành khách rời Vũ Hán vào 8/4. Ảnh: AFP.

Gỡ lệnh phong tỏa Vũ Hán sẽ là một thử nghiệm quan trọng cho Trung Quốc, về câu chuyện chiến thắng đại dịch trong bối cảnh hàng loạt bên cáo buộc đất nước này thao túng dữ liệu về virus và lo ngại căn bệnh chưa bị dập tắt hoàn toàn. Dù vậy, Vũ Hán vẫn đem lại hy vọng cho những thành phố khác đang trong vòng phong tỏa và vật lộn với tỷ lệ lây nhiễm cao.

Trong số những người đón chuyến bay rời Vũ Hán là nhóm bác sĩ và y tá đến từ tỉnh Cát Lâm, những người đã đến tâm dịch để hỗ trợ y tế. Họ nằm trong số hàng chục nghìn y bác sĩ từ khắp Trung Quốc được cử đến Vũ Hán. Khi dịch bệnh đạt đỉnh, những bệnh viện tại Vũ Hán quá tải trước lượng bệnh nhân nhiễm nCoV, và rất nhiều y bác sĩ cũng mắc bệnh - tình cảnh lặp lại trên khắp thế giới từ Italy đến Mỹ khi đại dịch lan rộng. 

Mặc đồng phục đỏ, những y bác sĩ đến từ Cát Lâm bước vào sân bay trong tiếng nhạc vang vọng, các y tá mặc đồ trắng của Vũ Hán ôm tạm biệt họ sau thời gian làm việc chung. Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, không phải ai cũng vui vẻ vào ngày gỡ lệnh phong tỏa. Chỉ những cá nhân được cấp "mã xanh" qua ứng dụng theo dõi sức khỏe của chính phủ mới được phép rời Vũ Hán. Mã xanh là thứ quý giá có thể đổi lấy tự do đi lại tại Trung Quốc khi sau dịch bệnh, và nó có thể dễ bị tước đi. Một người chỉ cần ghé trung tâm thương mại nơi ghi nhận ca mắc Covid-19 sau đó, mã xanh của họ có thể chuyển thành vàng - tức là họ phải tự cách ly 2 tuần tại nhà. 

Trong khi nhân viên sân bay kiểm tra những người có mã xanh, đám đông trong hàng xô đẩy nhau về phía trước, lo lắng lỡ chuyến bay của mình. Những ai qua cửa sân bay nở một nụ cười nhẹ nhõm.

He Yuqing, quản lý quầy check-in của China Southern Airlines, nói rằng hãng điều phối 28 chuyến bay rời Vũ Hán vào 8/4, với vài chuyến charter dành cho đội ngũ y bác sĩ. Một số chuyến bay kín đến 90% ghế.

Tại những chốt kiểm soát khắp thành phố, mọi người cố gắng rời đi càng nhanh càng tốt. Khoảng 55.000 người có vé tàu vào 8/4, trong khi những đoàn xe hơi xếp hàng dài tại các trạm thu phí sau khi 75 chốt kiểm sát được tháo dỡ.

Những hành khách vẫn đeo khẩu trang và mặc đồ bảo hộ khi rời thành phố. Nhiều chuyến tàu khởi hành từ Vũ Hán và những làn đường cao tốc mở vào 0h50 sáng 8/4. Ảnh: Xinhua/REX.

Tuy nhiên nhiều người tại Vũ Hán vẫn bị kẹt tại đây hoặc quá sợ hãi để rời đi. Người dân vẫn được khuyến cáo ở nhà nếu có thêm bệnh nhân hay ca nghi nhiễm nào quanh khu vực họ sinh sống; nỗi sợ dịch bệnh tái bùng phát ngăn mọi người trở lại nhà hàng hay trung tâm thương mại. Nền kinh tế địa phương của một thành phố từng là trung tâm công nghệ và sản xuất tự động có lẽ chưa thể hồi phục hoàn toàn trong thời gian tới.