Carol-Ann Krause (trái) và Patsy Gregory đã gặp nhau tại Conway, Nam Carolina - Nguồn ảnh: SWNS
Carol-Ann Krause (trái) và Patsy Gregory đã gặp nhau tại Conway, Nam Carolina - Nguồn ảnh: SWNS

 

2 người phụ nữ tình cờ biết nhau khi Gregory tham gia vào Hội Nữ hướng đạo của Vương quốc Anh và Krause tham gia Hội Nữ hướng đạo của tiểu bang.

Họ thường gửi thư cho nhau, ít nhất 2 tháng 1 lần để chia sẻ về cuộc sống hằng ngày và nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết. “Chúng tôi hay viết về những gì xảy ra trong ngày, những việc ở trường học, nơi chúng tôi sẽ đến hoặc bất cứ điều gì đang diễn ra” - Gregory nói. 

2 người phụ nữ chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp cho đến khi Gregory nói với con gái Steph Calam (57 tuổi) rằng bà luôn muốn đến thăm Krause hiện đang sống ở Conway, Nam Carolina. Vì vậy, Calam đã sắp xếp một cuộc gặp gỡ bất ngờ dành cho mẹ cô bằng một chuyến đi đến Mỹ nhân dịp sinh nhật lần thứ 80 của bà. Ngày 14/7, Gregory và Krause đã gặp nhau tại Conway, Nam Carolina.

“Thật xúc động khi cuối cùng cũng được gặp bà ấy. Tôi nhận ra Krause ngay lập tức vì bà ấy trông giống hệt những bức ảnh bà đã gửi” - Gregory bày tỏ.

Dịp này, cả hai đã trò chuyện hàng giờ về tình bạn của họ và đi thăm các thắng cảnh địa phương. Đến nay, họ đã trao đổi qua lại hơn 800 bức thư. 

Những bức thư trong số hơn 800 bức thư mà Carol-Ann Krause và Patsy Gregory đã gửi cho nhau trong 68 năm
Những bức thư trong số hơn 800 bức thư mà Carol-Ann Krause và Patsy Gregory đã gửi cho nhau trong 68 năm

Theo phụ nữ TPHCM