leftcenterrightdel
Người dân ở Bloemendaal, Hà Lan, có truyền thống ngâm mình trong nước lạnh để đón Năm mới. (Nguồn: Xinhua) 

Trong buổi sáng đầu tiên của Năm mới 2024, tại thành phố biển Bloemendaal của Hà Lan, hàng trăm người đã thả mình trong làn nước lạnh buốt của Biển Bắc để chào đón Năm mới.

Ông Daniel, một người dân địa phương, cho biết đây là lần thứ 5 ông thực hiện hoạt động đặc biệt này, đồng thời khẳng định đây là cách thú vị để bắt đầu một năm mới.

Về phần mình, bà Magica chia sẻ nước lạnh đến nỗi toàn bộ cơ thể như bị kim châm nhưng bà tràn đầy cảm giác đầy hứng khởi.

Với nụ cười trên môi, người phụ nữ vừa hoàn thành lần thứ 20 sự kiện tắm biển này vui vẻ nói: “Chúc mừng Năm mới.”

Cùng ngày 1/1, ở nhiều nơi khác trên khắp đất nước Hà Lan, hàng chục nghìn người cũng tham gia các sự kiện tương tự - nhảy xuống nước lạnh ở biển hoặc hồ để chào đón Năm mới.

Sau khi ngâm mình trong nước lạnh, người tham gia lên bờ trong tình trạng lạnh cóng nhưng tràn ngập niềm hân hoan. Sau đó, họ quấn khăn ấm và dùng súp hoặc chocolate nóng.

Truyền thống này của Hà Lan bắt đầu ở thành phố biển Zandvoort vào năm 1960, khi các thành viên một câu lạc bộ bơi quyết định bắt đầu một năm mới bằng cách ngâm mình trong nước biển lạnh buốt./.

Theo vietnamplus