Phụ nữ ở Samara, thành phố cách Moskva 1.000 km, diện bikini và mặc thêm áo bảo hộ bên ngoài, đeo kính và khẩu trang, chụp ảnh ở bãi biển, ngoài sân hay cửa hàng trong khoảng 10 phút. Họ còn thách người dân ở các thành phố làm tương tự và chia sẻ ảnh lên mạng xã hội.

Cảm nhận chung của những người tham gia trải nghiệm là bộ đồ bảo hộ rất nóng và bí.

"Chỉ hai phút thôi, tôi toát mồ hôi như ở trong phòng xông hơi. Không thể thở nổi", phóng viên Maria Shesterikova, nói. "Tôi không tưởng tượng được làm thế nào các bác sĩ có thể làm việc trong bộ đồ này suốt nhiều giờ liền".

                                    Các phụ nữ Samara mặc bikini dưới áo bảo hộ để trải nghiệm và bày tỏ ủng hộ y tá Nadia. Ảnh: KP Samara

Người dân Samara nảy ra ý tưởng trên sau khi Nadia, một nữ y tá ở thành phố Tula, trở thành tâm điểm trên truyền thông vì lộ nội y dưới áo bảo hộ khi chăm sóc bệnh nhân Covid-19. 

Cơ quan y tế khu vực đã khiển trách nữ y tá, cho hay sẽ kỷ luật cô vì vi phạm các quy định về trang phục. Trong khi đó, Nadia giải thích với lãnh đạo bệnh viện rằng mình cảm thấy "quá nóng" khi mặc áo choàng bảo hộ và không ngờ chiếc áo làm lộ rõ bộ đồ lót bên trong như thế. 

"Không thể chịu được, rất nóng, kính của tôi mờ hơi nước. Nếu phải làm việc thì cử động còn khó khăn hơn. Vì thế, tôi rất trân trọng nỗ lực của các bác sĩ. Mặc đồ bơi không có gì đáng xấu hổ cả, cũng như quần áo thông thường thôi", một người Samara cho biết sau khi trải nghiệm.

Dmitry Petrovsky, một nam bác sĩ chuyên khoa ung thư ở thành phố Yaroslavl, cũng chia sẻ ảnh mặc đồ lót trong áo bảo hộ và thu hút hàng nghìn lượt thích trên Facebook. 

"Tôi đã mặc áo phẫu thuật dưới áo choàng hơn chục năm nay, thêm khẩu trang, mũ, tạp dề y tế, thực sự rất nóng khi bạn làm việc liên tục nhiều giờ liền", ông nói.

Trước đó, Nadia cũng nhận được sự ủng hộ từ công chúng cùng nhiều chính trị gia Nga. Thống đốc Tula, ông Alexey Dyumin, người từng đứng đầu lực lượng tình báo quân đội và là cựu vệ sĩ của Tổng thống Putin, đã đích thân tới gặp Nadia, cảm ơn cô và toàn thể các nhân viên y tế vì nỗ lực ứng phó với Covid-19.


                                    Y tá Nadia mặc đồ lót cùng áo bảo hộ khi chăm sóc bệnh nhân ở bệnh viện Tula. Ảnh:Tulskie Novosti

Các đồng nghiệp cho biết sự việc xảy ra do họ thiếu trang phục để mặc. Bà Anna Savishcheva, giám đốc bệnh viện Đa khoa Vùng Tula, khẳng định Nadia không bị phạt về các bức ảnh. 

"Chúng tôi không đưa ra bất kỳ biện pháp kỷ luật nào. Cô ấy vẫn tiếp tục làm việc. Đó là một nhân viên giỏi, một chuyên gia chăm sóc y tế có trình độ cao", bà Savishcheva nói.

Các bệnh nhân nam trong phòng cho biết họ "không phàn nàn gì" về trang phục này dù "có chút bối rối". Giám đốc hãng nội y Miss X Anastasia Yakusheva thậm chí bày tỏ mong muốn mời Nadia làm người mẫu cho thương hiệu.

Nadia đã xa gia đình hai tháng nay để chăm sóc các bệnh nhân Covid-19. 

"Tôi không sợ, đó là công việc của tôi", cô nói. "Tôi luôn muốn giúp đỡ mọi người, mang lại những lợi ích cho xã hội, vì thế tôi đã vào ngành y".

Nga, vùng dịch lớn thứ ba thế giới, hiện ghi nhận hơn 360.000 ca nhiễm nCoV, trong đó hơn 3.800 ca tử vong. Tổng thống Putin hôm qua cho biết nước này "có thể xem là đã qua đỉnh dịch" khi số ca nhiễm mới duy trì xu hướng giảm và số ca hồi phục đạt kỷ lục.

Theo vnexpress