Những hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy Hoàng thân Albert (63 tuổi) cùng tình cũ Nicole Coste và con chung của họ Alexandre Grimladi-Coste (18 tuổi), tham dự Lễ hội Chữ thập đỏ của Monaco cùng Hoàng gia vào tháng 7. Đây cũng là thời điểm Vương phi Charlene đang trị bệnh tại Nam Phi.

Bà mẹ hai con Charlene (43 tuổi) xuất hiện lần cuối ở Monaco vào tháng 1 và đã trở về quê hương Nam Phi suốt nhiều tháng qua sau khi bị nhiễm trùng vùng ETN (tai mũi họng). Hai tuần trước, Charlene phải trải qua một cuộc phẫu thuật gây mê toàn thân kéo dài bốn giờ. Song không rõ ca phẫu thuật này có liên quan đến căn bệnh viêm xoang hay không.

Hoàng thân Albert (trái) và tình cũ Nicole Coste (phải) ở Lễ hội Chữ thập đỏ hồi tháng 7. Ảnh: Getty/Instagram

 

Con trai ngoài giá thú của Thân vương tên Alexandre Grimaldi-Coste (18 tuổi) cũng có mặt ở sự kiện này.

 

Sự vắng bóng của Charlene ở Monaco liên quan đến việc cô bỏ lỡ một chuỗi các sự kiện nổi tiếng, dẫn đến những suy đoán xung quanh tình trạng hôn nhân. Trước khi cô rời Monaco, thân vương Albert đang phải đối mặt với một vụ kiện về có con ngoài giá thú với một người phụ nữ Brazil trong những năm đầu 2000.

Charlene và Albert đoàn tụ vào tuần trước sau nhiều tháng xa cách khi hoàng thân 63 tuổi đưa hai con sinh đôi bay đến Nam Phi thăm mẹ. Tuy nhiên, những bức ảnh chụp cặp vợ chồng này bên nhau bị các chuyên gia ngôn ngữ cơ thể đánh giá là "gượng gạo". Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James cho rằng vương phi 43 tuổi thể hiện "không có mối liên hệ tình cảm nào" đối với chồng trong các bức ảnh.

Trong những tuần gần đây, các tạp chí trên khắp châu Âu sốt sắng đồn đoán rằng cặp vợ chồng hoàng gia Monaco có thể sắp ly hôn. Tạp chí Madame Figaro của Pháp tuyên bố những hình ảnh này "không thuyết phục được người dân" trong bối cảnh có tin Charlene đang tìm một ngôi nhà ở Johannesburg. Còn tờ Telegraph đặt câu hỏi: "Cô ấy có thể xa con cái, nhiệm vụ của cô ấy trong bao lâu? Cuộc chiến chống săn trộm tê giác còn là ưu tiên hàng đầu của Vương phi Monaco trong bao lâu? Hoàng thân Albert II của Monaco sẽ tiếp tục chịu đựng mối quan hệ đang trở nên vô lý này bao lâu nữa?".

Albert và cựu tiếp viên Nicole vào năm 2002. Ảnh: WI


Theo nhà sử học Phillippe Delmore, "nhiều người cảm thấy giữa Charlene và Albert là một cuộc hôn nhân sắp đặt". Delorme nói thêm: "Albert đã chọn một người vợ giống mẹ mình và Charlene chắc hẳn chẳng cảm thấy thoải mái gì trong vai diễn Grace Kelly mà họ muốn cô ấy đóng".

Còn theo The Times, nhà bình luận hoàng gia người Pháp Stéphane Bern khẳng định Charlene hiếm khi ở trong cung điện hoàng gia với Albert tại Monaco. Thay vào đó, cô sống trong một căn hộ ở một cửa hàng chocolate sang trọng.

Bern chỉ ra rằng khi Charlene vắng mặt, Albert đã cho phép Nicole - một nữ tiếp viên hàng không mà ông từng có quan hệ tình cảm - tham dự vũ hội của Hội Chữ thập đỏ. Cậu con trai sinh ra từ mối tình này, Alexandre, cũng tham dự sự kiện.

Cuộc hôn nhân của Charlene gặp nhiều sóng gió, trong đó điều khiến bà nhiều lần muộn phiền liên quan đến hai đứa con ngoài giá thú của người chồng đào hoa. Thân vương 62 tuổi còn bị cáo buộc có con ngoài thú thứ 3, một cô con gái khác sinh ngày 4/7/2005. Tuy nhiên, cáo buộc này bị luật sư của ông một mực phủ nhận và cho là "lừa đảo".

Vào tháng 5/2005, ngay trước khi lên ngôi, Albert thừa nhận mình là cha ruột của Alexandre, có mẹ là Nicole Coste - cựu tiếp viên hàng không người Togo của Air France. Song theo các thoả thuận, cả Alexandre (18 tuổi) và Jazmin Grace Grimaldi (29 tuổi - con của Albert với một mối tình khác), đều không được kế vị ngai vàng.

Thay vào đó, dòng kế vị chính thuộc về Hoàng tử Jacques và Công chúa Gabriella - cặp song sinh của Albert với Charlene - những người thường xuyên xuất hiện trong các bài đăng trên mạng xã hội của hoàng gia.

Nicole Coste từng than khóc rằng sau khi Albert kết hôn với Charlene, ông đã xa rời cậu con trai ngoài giá thú của mình. Cựu tiếp viên nói với Mail vào năm 2014: "Sự thật là, tôi rất tiếc phải nói rằng, Albert đã không gặp Alexandre từ sau một chuyến thăm chóng vánh vào tháng 9 năm ngoái. Thăm con đã trở thành chuyện không thể với anh ấy kể từ sau khi anh ấy kết hôn với cô gái đó.

Tôi hiểu một người vợ mới cưới sẽ có suy nghĩ, cảm nhận riêng của cô ấy. Nhưng cô ấy cũng nên nghĩ cho đứa con vô tội của tôi. Tôi không muốn chỉ trích cô ấy nhưng tôi nghĩ cô ấy hành động do ghen tuông và tôi không thể hiểu nổi. Tôi đã phải trải qua địa ngục trần gian trong cuộc chiến vì tên tuổi và tương lai của con trai tôi".

Vương phi Charlene bên hoàng tử Jacques và công chúa Gabriella.


Cuộc hôn nhân của Charlene và Albert vốn căng thẳng ngay từ đầu. Cựu vận động viên bơi lội Olympic từng cố trốn chạy khỏi Monaco để trở về quê hương Nam Phi 3 lần trước khi đám cưới được tổ chức vì phát hiện Albert có con ngoài giá thú.

Có tin đồn rằng Hoàng gia Monaco được cho đã cố xoa dịu tình hình bằng một thoả thuận giữa Albert và cô dâu Charlene, trong đó nói rằng cô có thể rời đi một khi sinh được người nối dõi tông đường. Cũng có nhiều tin đồn khác về việc chia rẽ giữa hai người và thoả thuận về mang thai trước đám cưới.

Charlene được cho chạy trốn đến sân bay Nice hai hôm trước ngày cưới khi nghe tin Albert có con ngoài giá thú thứ ba. "Charlene sẽ sinh người nối dõi, và nếu mọi việc không suôn sẻ, cô ấy sẽ nhận được khoản bồi thường ly hôn hậu hĩnh một khi đã ở trong Hoàng gia được đủ thời gian", một nguồn tin cho biết.

Tuy nhiên chỉ một năm sau đám cưới, Charlene "trầm cảm" vì không sinh được con. Tạp chí Voici cho biết: "Charlene đã khiến việc mang thai trở thành một đề tài cấm kỵ ở cung điện Hoàng gia. Bà ấy có thể nở nụ cười trên môi ở các sự kiện, nhưng ở bên trong bà đang bị áp lực và thất vọng. Vấn đề này đang đè nặng lên đôi vai bà". Đến năm 2014, bà mang bầu và cặp sinh đôi công chúa Gabriella và hoàng tử Jacques ra đời vào tháng 12 cùng năm.

Hai đứa trẻ sinh đôi sành điệu nhà Charlene và Albert.


Hồi cuối năm ngoái, Vương phi Charlene gây sốc với mái tóc cạo một bên, phần tóc còn lại nhuộm nâu và cắt chéo theo kiểu punk đầy táo bạo. Nhiều nhà mẫu tóc chê bai, cho rằng mái tóc trông "khủng khiếp", như thể được tạo ra bởi một trong hai đứa con sinh đôi của bà. Trong khi các chuyên gia cho rằng, kiểu tóc mới là hành động nổi loạn đối với một thành viên Hoàng gia. Việc đổi kiểu tóc là cách để bà âm thầm bày tỏ cảm xúc ra bên ngoài, cho thấy bà cảm thấy "được tự do" và đã gạt bỏ hoàn toàn được các luật lệ của Hoàng gia Monaco. Số khác cho rằng, đây là phản ứng của bà mẹ hai con trước những lùm xùm trong cuộc sống của người chồng đào hoa.

Theo Ione