Nữ Tổng thống quốc gia Đông Phi hôm 22/8 dự lễ ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá nam quốc gia trong giải vô địch bóng đá khu vực. Nhân sự kiện này, bà muốn kêu gọi tài trợ tốt hơn cho thể thao nữ, nhưng cách sử dụng từ ngữ gây tranh cãi.

"Đối với những nữ cầu thủ ngực lép, bạn có thể nghĩ họ là đàn ông chứ không phải phụ nữ", Tổng thống Hassan nói. "Nếu nhìn vào khuôn mặt họ, bạn có thể phân vân. Bởi nếu muốn kết hôn, bạn muốn một người hấp dẫn, một phụ nữ có những đặc điểm mà bạn muốn. Đối với các nữ cầu thủ, những đặc điểm đó đã biến mất".

                                                            Tổng thống Tanzania Samia Suluhu Hassan tại Lupaso tháng 7/2020. Ảnh: AFP.

Hassan, người nhậm chức vào tháng ba sau cái chết đột ngột của người tiền nhiệm John Magafuli, là nữ nguyên thủ quốc gia thứ hai tại châu Phi, cùng với Tổng thống Ethiopia Sahle-Work Zewde.

"Hôm nay họ khiến đất nước chúng ta tự hào khi mang về những danh hiệu, nhưng nếu nhìn vào cuộc sống của họ trong tương lai, khi đôi chân mỏi mòn, không còn sức khỏe để thi đấu, thì cuộc sống của họ sẽ ra sao", Hassan nói thêm. "Cuộc sống hôn nhân đối với họ như một giấc mơ. Bởi ngay cả khi một trong số các bạn ở đây cưới họ về, mẹ của bạn sẽ hỏi họ là nữ hay nam".

Phát biểu của nữ Tổng thống bị người dùng mạng chế giễu. "Nhận xét của Tổng thống là sự sỉ nhục đối với tất cả phụ nữ", Catherine Ruge, người đứng đầu cánh phụ nữ của đảng Chadema đối lập và là cựu nghị sĩ, bình luận. "Tất cả phụ nữ đều đáng được tôn trọng".

Maria Sarungi, người sáng lập nhóm xã hội dân sự Thay đổi Tanzania, có cùng quan điểm. "Những người từng vui mừng vì chúng ta có nữ Tổng thống giờ lại gièm pha các nữ cầu thủ vì 'ngực lép' và thiếu các đặc điểm hấp dẫn cần thiết để kết hôn", Sarungi đăng Twitter.

Theo vnexpress