Đã gần một năm trôi qua kể từ ngày Vũ Hán - thành phố 11 triệu dân - ghi nhận những ca nhiễm nCoV đầu tiên. Từ cụm dịch nhỏ trong ngày đầu, Covid-19 trở thành đại dịch khiến 77 triệu người nhiễm và hơn 1,6 triệu ca tử vong.

Cuộc sống về đêm ở Vũ Hán sôi động trở lại, sau 7 tháng dỡ phong tỏa. Những người trẻ thích tiệc tùng kéo đến đông nghẹt các quán bar, vừa uống rượu vừa "phiêu" trong tiếng nhạc xập xình. Những ký ức về "thành phố ma" đã lùi vào quá khứ.

Quán bar đông đúc ở Vũ Hán.

 

Trong một quán bar đông đúc ở Vũ Hán, Zhang Qiong (29 tuổi) cùng bạn bè tổ chức sinh nhật. "Sau khi trải qua đợt dịch đầu tiên ở Vũ Hán và được giải phóng khỏi những tháng ngày phong tỏa, tôi cảm thấy mình như đang sống một cuộc đời thứ hai". Bên ngoài, những người tham gia tiệc tùng không đeo khẩu trang đổ ra đường, hút thuốc, chơi trò chơi đường phố. Zhang chia sẻ: "Tôi thực sự muốn trân trọng khoảng thời gian này, bởi vì trong cuộc đời, bạn không bao giờ biết khi nào cuộc sống sẽ kết thúc. Hãy làm cho mỗi ngày hạnh phúc đều có giá trị".

"Một số bản nhạc mới của tôi sẽ nhắc về thời gian đại dịch", Wang Xinghao - trưởng nhóm nhạc Mad Rat ở Vũ Hán nói. Nhóm của Wang thu hút đám đông hơn 100 người đến xem biểu diễn vào giữa tuần trước. Wang biểu diễn sung trên sân khấu, kéo những người xem lên nhảy cùng, thậm chí ném chiếc áo khoác giả da vào đám đông đang hò hét. Anh nói, một trong những bài hát biểu diễn được lấy cảm hứng trong ba tháng sống cùng với mẹ vào thời gian phong tỏa.

Một cô gái nhảy với bạn tại hộp đêm ngày 12/12.

 

Sự hồi sinh của Vũ Hán là một ý niệm về một thế giới hậu đại dịch mà nhiều người hy vọng trong năm 2021, theo Reuters.

"Trong thời gian dịch bệnh, Vũ Hán thực sự là một thành phố chết", một người dân cho biết. "Sau khi hồi sinh trở lại, tôi chưa bao giờ thấy nhiều người đến thế. Bây giờ mọi người đang ra ngoài ăn uống và vui chơi".

Thành phố 11 triệu dân này từng bị phong tỏa nghiêm ngặt 76 ngày, kể từ 23/1 đến 8/4 sau đợt bùng phát dịch đầu tiên. Các tuyến đường bộ bị chặn, hàng không, đường thủy hay tàu hỏa đều "đóng băng" và người dân buộc phải ở nhà trong nhiều tháng. Vũ Hán đã kiểm soát được Covid-19 và không có trường hợp lây nhiễm mới nào kể từ ngày 10/5.

Nhà hàng, khu vui chơi đông đúc trở lại.

 

Người dân đeo khẩu trang khi ra đường tại khu vực mua sắm ở Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc một năm sau dịch, ngày 6/12.

 

Đầu tháng này, thành phố thậm chí còn tung ra một video quảng cáo để thu hút khách du lịch.

Tại khu chợ hải sản cách tâm dịch Vũ Hán khoảng 15 phút lái xe, hàng quán đã mở cửa trở lại, hàng trăm người chen chân mua rau, cá sống, ếch và rùa. "Tôi không sợ, có gì phải sợ", Nie Guangzhen, người bán bắt và làm sạch ruột cá.

"Tôi thực sự đã bỏ lỡ những khoảng thời gian vui vẻ và thú vị hơn này, như đi mua sắm, ăn uống với bạn bè", Hu Hang (27 tuổi) cho biết. Cô cho biết, dù không bắt buộc phải đeo khẩu trang, hầu hết mọi người đều tự giác đeo. Tại các cổng khu dân cư, nhân viên trong chiếc lều dựng tạm màu xanh da trời đều đặn theo dõi mã vạch sức khỏe thông qua điện thoại thông minh của người dân. Tại các công viên hoặc nơi công cộng, băng rôn khẩu hiệu kêu gọi mọi người chú ý và cảnh giác.

"Tôi không lo lắng, bởi tôi làm rất tốt việc phòng ngừa", Nie, người bán hàng ở chợ Vũ Hán, cho biết và thêm rằng việc khử trùng, khử khuẩn được tuân thủ nghiêm ngặt.

Theo Ione