Cô bé người Rục với ước mơ trở thành cô giáo bản làng02/10/2022 22:53Em Cao Thị Lệ Hằng, học sinh lớp 12B1 trường PT Dân tộc Nội trú tỉnh Quảng Bình, người con của bản Mò o ồ ồ xã Thượng Hóa (Minh Hoá - Quảng Bình) chính là người dân tộc Rục đầu tiên bước vào giảng đường Đại học với số điểm 25,5 (sau khi được cộng điểm ưu tiên) sau hơn 60 năm lực lượng Biên phòng phát hiện đồng bào Rục sống trong hang đá và săn bắt hái lượm ở giữa núi rừng để tồn tại. Vượt qua những khó khăn của chính bản thân mình, Cao Thị Lệ Hằng, cô bé học sinh người Rục đầu tiên đã bước vào giảng đường Đại học nghị lực của chính mình sau chuỗi ngày dài miệt mài, cố gắng ở ghế nhà trường….
Cô bé người Rục với ước mơ trở thành cô giáo bản làng
Em Cao Thị Lệ Hằng, học sinh lớp 12B1 trường PT Dân tộc Nội trú tỉnh Quảng Bình, người con của bản Mò o ồ ồ xã Thượng Hóa (Minh Hoá - Quảng Bình) chính là người dân tộc Rục đầu tiên bước vào giảng đường Đại học với số điểm 25,5 (sau khi được cộng điểm ưu tiên) sau hơn 60 năm lực lượng Biên phòng phát hiện đồng bào Rục sống trong hang đá và săn bắt hái lượm ở giữa núi rừng để tồn tại. Vượt qua những khó khăn của chính bản thân mình, Cao Thị Lệ Hằng, cô bé học sinh người Rục đầu tiên đã bước vào giảng đường Đại học nghị lực của chính mình sau chuỗi ngày dài miệt mài, cố gắng ở ghế nhà trường….