Chờ mãi cũng đến 0h ngày 27/8 để xem điểm thi tốt nghiệp THPT 2020, Ngô Thu Hường, học sinh lớp 12A3 trường THPT Vĩnh Chân, Hạ Hòa, Phú Thọ, vỡ òa trong niềm vui sướng khi lập "hattrick" điểm 10 tổ hợp Khoa học Xã hội.

Ngô Thu Hường. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

 

Cùng 8,25 Ngữ Văn, tổng điểm ba môn thi đại học của Hường thuộc top 10 học sinh có điểm khối C cao nhất cả nước. Hường vội báo tin mừng cho mẹ, người cũng đang thao thức chờ điểm cùng em. "Mình rất vui và bất ngờ khi biết đạt ba điểm 10 tuyệt đối", nữ sinh Phú Thọ chia sẻ.

Trước đó, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án các môn thi, Hường đã cẩn thận so bài, tự tính điểm của mình và thấy đạt tuyệt đối tổ hợp Khoa học Xã hội (gồm Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân), nhưng vẫn hơi lo vì sợ khoanh nhầm. Niềm vui lan tỏa từng tế bào khiến Hường nằm mãi cũng không ngủ được, nữ sinh tranh thủ trả lời tin nhắn chúc mừng của mọi người đến 4 - 5h sáng.

Chia sẻ về bí quyết học các môn xã hội, Hường cho biết không có phương pháp đặc biệt, chủ yếu vì yêu thích và đam mê nên "càng học càng cuốn, càng học càng hiểu sâu các sự kiện lịch sử".

Khi đi thi, Hường đọc và làm bài chậm. "Câu nào chắc chắn thì khoanh, câu nào chưa chắc mình để lại suy nghĩ sau", nữ sinh cho biết. Làm bài trong 30 - 35 phút, thời gian còn lại Hường đọc kỹ lần nữa. "Mình phân vân hai câu Lịch sử, nhưng sau đó dùng phương pháp logic và loại trừ để chọn đáp án", Hường kể.

Vốn là "dân tự nhiên", nhưng nhận thấy chưa tự tin với một số môn khối A nên vào năm lớp 11 cô bạn xin chuyển khối. Hường dành nhiều thời gian học bài trong sách giáo khoa, xem video ở trên mạng và trao đổi nhóm với bạn bè để ghi nhớ kiến thức. Chưa từng đi học thêm, nữ sinh chỉ tự ôn luyện ở nhà sau các buổi học trên trường. "Tự học giúp ích cho mình rất nhiều", Hường nói.

Lượng kiến thức Lịch sử nói riêng và các môn KHXH nói chung rất lớn nên Hường thường tư duy và xâu chuỗi các dữ kiện lại cho dễ học thuộc. Hàng ngày, Hường học từ 20h đến 1 - 2h mới đi ngủ; thời điểm ôn luyện, cô bạn thức đến 3 - 4h sáng, tranh thủ ngủ khoảng hai tiếng rồi dậy đi học. Nhưng gần đến kỳ thi, nữ sinh giảm bớt thời gian học để đảm bảo sức khỏe.

Bởi vì yêu thích nên học tập khá thoải mái, Hường không cảm thấy mệt hay áp lực nhiều. "Khi nào cảm thấy đau đầu và học thuộc lòng mệt quá mình chuyển sang làm Toán để giải tỏa căng thẳng", Hường nói.

Chia sẻ về cô học trò nhí nhảnh, thầy Nguyễn Minh Thông, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3, trường THPT Vĩnh Chân cho biết: "Qua quá trình học tập, tôi thấy Hường có tư chất thông minh. Ngoài Văn, Sử, Địa thì các môn tự nhiên em ấy nhận thức tốt nhất lớp". Năm lớp 12, Hường đạt học sinh giỏi toàn diện với điểm tổng kết 8,3.

Nhắc đến Hường, thầy Thông vô cùng tự hào về tinh thần tự học và nỗ lực của em. Gia đình Hường là hộ cận nghèo nhiều năm nay. Bố mất từ khi cô bạn mới 12 tuổi, mẹ Hường một mình nuôi hai anh em ăn học nhờ vào mấy mảnh ruộng và làm các công việc phụ gần nhà. Những lúc không phải học, nữ sinh tranh thủ giúp mẹ trồng rau, dọn dẹp nhà cửa. "So với nhiều hoàn cảnh khó khăn khác, mình thấy mình vẫn ổn", Hường chia sẻ.

Với tổng điểm 28,25 khối C00, Thu Hường dự định đăng ký ngành Luật Kinh tế của Đại học Luật Hà Nội. "Năm nay điểm thi của các bạn chắc chắn sẽ rất cao, nhưng mình tự tin bản thân sẽ đỗ đại học", nữ sinh nói và cho biết sẽ học thêm tiếng Anh để cải thiện trình độ khi lên đại học.

Theo ione.net