Việc đọc với con trẻ phải bắt đầu từ cha mẹ. Cha mẹ phải đọc mới mong con ham đọc. Con trẻ càng đọc sớm càng tốt và từng bước một, quá trình con tiếp cận với sách phải thật vui, thật tự nhiên. Lúc đầu là con chơi với sách, với chữ, rồi mới đến vừa đọc vừa chơi, đến tự đọc một mình.

Những năm con học mẫu giáo và tiểu học là thời gian vàng để con tiếp cận với việc đọc và hình thành thói quen đọc.

leftcenterrightdel
 Tác giả với giá sách phòng khách

Khi con còn nhỏ, tôi đọc cùng con từ cái biển quảng cáo, cái thực đơn, bản ghi chú danh lam thắng cảnh, nhãn hiệu hàng, đến sách truyện tranh... Nghĩa là đọc mọi nơi, mọi chỗ, mọi lúc thấy gì có thể đọc là đọc. Đọc ở nhà, trên đường đi hay khu công cộng, khu vui chơi. Việc đọc không hẳn để hiểu, để nhớ. Đọc chỉ là vui, là giải đố, là trò chơi, là tò mò thì các con thích.

Khi con chưa đi học mà hỏi thì tôi giải thích nghĩa từ con chưa hiểu. Nhưng khi con đã đọc được rồi thì tôi chỉ dẫn con tự tra từ điển những cụm từ con thắc mắc. Tôi mua bản đồ Việt Nam và bản đồ thế giới dán lên tường, con xem và chơi đố tìm vị trí địa lý với tên của các vùng miền, quốc gia.

Một hình phạt khi con chưa ngoan của nhà tôi là đọc lời dạy của Khổng Tử hay học thuộc một bài thơ. Các con đều chấp hành và vui vẻ với quy định này.

Con học đến đâu thì tôi mua sách đến đó. Như con học về thơ của Trần Đăng Khoa thì mua cuốn Góc sân và Khoảng trời, con học về trích đoạn Dế Mèn thì mua cuốn Dế mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài... Và không thể thiếu là những tập Truyện cổ Grim, Truyện cổ Adersen, Truyện cổ tích Việt Nam, những truyện về tính kiên trì, lòng dũng cảm...

leftcenterrightdel
 Giá sách phòng các con, phòng bố mẹ và phòng ăn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tôi mua nhiều sách đa dạng các thể loại: từ kiếm hiệp, phiêu lưu, lịch sử, truyện cười, kinh dị, tình cảm... Nhà tôi trang bị những giá sách ở tất cả các phòng từ phòng khách, phòng học, phòng ngủ, phòng ăn để chỗ nào cũng có thể đọc. Những món quà tặng thưởng là sách hay ngày nghỉ chúng tôi đến hiệu sách cùng nhau. Chúng rất thích thú.

Khi con có thói quen đọc, con tự tìm sách mua đọc. Thi thoảng, chúng tôi trao đổi với con về sách, tác giả, hay sự kiện sách nào đó. Giờ hai con tôi học cấp 3 nhưng chúng vẫn dành thời gian đọc mỗi ngày.

Theo phụ nữ TPHCM