Chuyến đi Mông Cổ là lần đầu tiên hai cha con từ Calgary, Alberta (Canada) đi chơi riêng với nhau. Trước đó, suốt một thời gian dài, Jamie cảm thấy mất kết nối với cậu con Khobe. Trong khi bố đam mê trượt tuyết và leo núi, Khobe chỉ thích nằm nhà chơi điện thoại.

Dịp sinh nhật 50 tuổi của Jamie, gia đình anh cùng đi trượt tuyết. Khu nhà nghỉ không có wifi và sóng điện thoại, Khobe cáu giận vì không thể vào mạng xã hội cập nhật tình hình bạn bè. Chứng kiến cảnh này, Jamie nhận ra công nghệ đã tác động đến gia đình mình như thế nào. Anh cũng tự trách bản thân, cho rằng Khobe "nghiện" điện thoại vì hồi nhỏ hay cùng bố chơi game.

Hai bố con Jamie và Khobe trong chuyến đi Mông Cổ. Ảnh: Jamie Clarke.

Hai bố con Jamie và Khobe trong chuyến đi Mông Cổ. Ảnh:Jamie Clarke.

Jamie quyết tâm thay đổi Khobe bằng cách rủ con trai du lịch Mông Cổ bằng môtô. "Đó từ lâu là mơ ước của tôi. Thằng bé đã lớn, vậy tại sao lại không chứ", ông bố chia sẻ. Ban đầu, Khobe thẳng thừng từ chối. Nhưng Jamie thuyết phục, cậu thanh niên cuối cùng đồng ý. Để chuẩn bị cho chuyến đi, Khobe lấy bằng xe máy và tập leo núi. 

Ngày 28/7/2019, Jamie và Khobe lên đường tới Mông Cổ. Trong một tháng, hai bố con đã đi qua 2.200 km bằng xe máy, ngựa và lạc đà. Suốt hành trình, Khobe không sử dụng điện thoại. Cậu cũng thống nhất với bố chỉ đăng ảnh chuyến đi sau khi về nhà.

"Tôi rất nhớ cái điện thoại. Bình thường, khi chán, tôi sẽ bật mạng lên xem phim. Còn trong chuyến đi, tôi chỉ biết ngắm sao và bẻ tay", Khobe chia sẻ. Tuy vậy, cậu thừa nhận thời gian bên cạnh bố rất quý giá, đặc biệt là thời gian họ không ở trên đường, mà nấu ăn và trò chuyện trong lều.

Lần đầu tiên, Khobe nhận ra bố mình gần gũi và vui vẻ thế nào. Cậu nói: "Bố cư xử như một người bạn cùng tuổi".

Cha con Jamie trải nghiệm cuộc sống không có điện thoạitrong suốt hành trình một tháng.

Cha con Jamie trải nghiệm cuộc sống không có điện thoại trong suốt hành trình một tháng. Ảnh:Jamie Clarke.

Trong khi đó, Jamie kinh ngạc về sự trưởng thành của con trai. "Chuyến đi giúp tôi nhìn Khobe theo hướng khác. Tôi từng nghĩ con là đứa trẻ vứt áo khoác trên bàn, không bao giờ dọn bát đĩa. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra thằng bé đang từng bước trưởng thành. Tôi bất ngờ vì con xoay sở tốt dưới áp lực".

Theo bà Caroline Knorr từ Common Sense Media, một tổ chức phi chính phủ giáo dục phụ huynh về truyền thông và công nghệ, nếu muốn tăng sự gắn kết, bố mẹ không nhất thiết cùng con đi du lịch thật xa mà có thể tự thiết lập các khoảng thời gian không điện thoại để cả nhà đi dạo, xem phim hoặc chơi trò chơi với nhau. 

Đặc biệt, mỗi bố mẹ phải trở thành tấm gương cho con, nếu muốn trẻ ngừng sử dụng điện thoại thì bạn phải "kiêng" thiết bị điện tử trước. Ngoài ra, hãy nói rõ với con rằng tắt điện thoại để cả nhà có thời gian bên nhau. 

Khobe nói cuộc sống trong lều là điều cậu ưa thích trong chuyến đi.

Khobe nói cuộc sống trong lều là điều cậu ưa thích trong chuyến đi. Ảnh:Jamie Clarke.

Sau chuyến đi Mông Cổ, Jamie và Khobe cố gắng ứng dụng những bài học đã rút ra vào cuộc sống hàng ngày. "Tôi hiểu rằng công nghệ không hoàn toàn xấu còn Khobe nhận ra nó đã bị công nghệ kiểm soát như thế nào. Giờ đây, cả hai chúng tôi đều tự nhắc bản thân: Mình hay điện thoại nắm quyền kiểm soát". 

Khobe cũng khẳng định sẽ bớt phụ thuộc vào công nghệ. "Tôi sẽ không dùng điện thoại lúc đang ở cùng nhóm bạn. Không dành cho người đối diện sự chú ý của mình là một điều thô lỗ", chàng trai trẻ nói. 

Theo vnexpress