Anh Cesar Galarza và con gái trong ngày tốt nghiệp trường Buffalo State hồi tháng 5. Ảnh: Buffalo State College.

Cesar hiện là mục sư trong cộng đồng của mình và có kế hoạch theo đuổi thạc sĩ ngành công tác xã hội tại Đại học Bang Buffalo. Con gái anh vẫn đang cân nhắc xem sẽ làm gì tiếp theo.

Năm 2008, Cesar cùng gia đình chuyển từ Puerto Rico, vùng lãnh thổ thuộc Mỹ, tới thành phố New York. Cesar làm thợ hàn và hỗ trợ công việc ở Nhà thờ West Side. Anh mong muốn trở thành nhân viên xã hội nên nỗ lực học tiếng Anh.

"Tôi đã phải học viết tiếng Anh. Tôi từng nghi ngờ việc liệu mình có quá già để học đại học?", Cesar kể.

Nhờ sự động viên của gia đình, mùa thu năm 2019, anh Cesar đi học lại và chọn trường Buffalo State vì con gái cũng đang học ngành giáo dục nghệ thuật tại đây. Anh từng có bằng trung học và một bằng liên kết ngành khoa học xã hội.

Hàng ngày, anh chở con gái tới trường và cùng ăn trưa tại đây. Cả hai thậm chí còn cùng học lớp trực tuyến khi đại dịch bùng phát. Theo Cesar, việc học tập với hai bố con thực sự khó do tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của họ. "Con bé học tốt hơn tôi, nhưng tôi cũng đã làm rất tốt. Thật tuyệt khi đi học cùng con gái", anh Cesar nói.

Hai bố con thấy may mắn khi có thể hỗ trợ nhau trong suốt thời điểm dịch bệnh. "Tôi và bố đã trải qua những ngày khó khăn vì Covid-19 bằng việc cùng xem những bộ phim đen trắng và nói về chúng. Nếu thấy chán, chúng tôi sẽ bàn luận về bài tập và mọi thứ. Chúng tôi biết mình không đơn độc và có thể vượt qua mọi chuyện", Clarimar nói.

Với những ai đang suy nghĩ về việc trở lại trường học, Galarza khuyên: "Không bao giờ quá muộn. Tôi 41 tuổi và đã làm được việc đó".

Theo vnexpress