Cậu học trò Phùng Hữu Phúc, lớp 7 đã mở đầu bài viết “Hãy kể về một kỷ niệm đáng nhớ của gia đình em” như vậy trong bộ hồ sơ dự tuyển học bổng của cậu.

Bố của Phúc đã bị chấn thương sọ não và rơi vào hôn mê sâu không thể tỉnh lại. Sau một năm nằm viện và 6 cuộc phẫu thuật khác nhau với hy vọng sẽ có một phép màu xảy đến, cuối cùng gia đình Phúc đã phải chấp nhận sự thật và đưa bố em về nhà điều trị. Kể từ đó cậu bé Phúc 11 tuổi nhận ra rằng gánh nặng gia đình nay đã dồn hết lên vai mẹ em.

Chứng kiến mẹ mình bươn chải và phải cùng lúc kiếm thêm hai ba công việc khác nhau để có thể đủ trang trải chi phí chăm sóc y tế cho bố và lo cho hai anh em ăn học, hai anh em Phúc đã tự bảo ban nhau cố gắng tự chăm sóc bản thân và đỡ đần cho mẹ. “Thỉnh thoảng tôi tự hỏi liệu mẹ mình có phải là siêu nhân, nhưng sau đó tôi đã tự có câu trả lời là không bởi có lúc tôi đã thấy mẹ khóc thầm một mình…” - Phúc chia sẻ.

Là một học sinh giỏi môn Toán và đạt được giải quốc gia, Phúc đã được tuyển thẳng vào Trường cấp 2 Hà Nội Amsterdam. Không dừng lại ở đó, được sự khuyến khích của thầy dạy Toán, Phúc đã quyết tâm thử sức và giành được học bổng toàn phần tại Trường Quốc tế Liên hợp quốc tại Hà Nội (UNIS Hà Nội) năm 2017, bắt đầu từ lớp 8.

Lối đi riêng của cậu học trò giành học bổng chính phủ Nhật Bản - Ảnh 1.

Phúc trong lớp học Visual Arts

Ngôi trường quốc tế danh tiếng này với chương trình Tú tài quốc tế (IB) đã thực sự mở ra một thế giới mới cho cậu học trò Phúc. Chương trình học bổng toàn phần của UNIS Hà Nội trao những suất học bổng hằng năm cho những học sinh Việt Nam xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn. Giành được học bổng này, Phúc đã không chỉ có cơ hội phát huy thế mạnh của mình trong các môn khoa học tự nhiên mà còn được thử sức các môn nghệ thuật. Những năm tháng tại UNIS Hà Nội đã giúp Phúc trưởng thành hơn trong cách cậu nhìn nhận thế giới quan. “Em tự hào về một chàng trai Phúc của ngày hôm nay” - Phúc chia sẻ.

Lối đi riêng của cậu học trò giành học bổng chính phủ Nhật Bản - Ảnh 2.

Phúc chơi violin trong buổi hòa nhạc mùa xuân tại trường

Trải qua những ngày tháng cấp 3 tại UNIS trong giai đoạn Covid-19, người bố thân yêu của Phúc cuối cùng cũng đã ra đi trong khoảng thời gian này, Phúc đã có một quyết định khá táo bạo không giống số đông các bạn trẻ khác. Đó chính là quyết định có một khoảng dừng chân (gap year) sau khi tốt nghiệp cấp 3 ở UNIS Hà Nội thay vì tiếp tục học thẳng đại học. Chính khoảng “tạm dừng” này đã cho Phúc có thời gian tìm hiểu và xác định rõ hơn ước mơ về tương lai của bản thân.

Với sự hỗ trợ từ các thầy cô, Phúc đã nộp hồ sơ xin học bổng của chính phủ Nhật về ngành kỹ thuật. Cậu tâm sự: “Những năm tháng học tập tại UNIS Hà Nội đã giúp nuôi dưỡng giấc mơ trở thành kỹ sư của em. Em muốn được nghiên cứu tìm tòi và vận dụng kiến thức để cống hiến cho một xã hội phát triển bền vững”.

Trong khi chờ kết quả học bổng, Phúc vừa làm gia sư tại trung tâm tiếng Anh vừa tham gia lớp học tiếng Nhật. Không dừng lại ở đó, cậu còn chia sẻ mong muốn được tìm hiểu thêm về công nghệ năng lượng mặt trời và năng lượng hạt nhân.

Và thật may mắn, qua những kết nối hợp tác của nhà trường, Phúc đã được đối tác năng lượng mặt trời và một gia đình phụ huynh UNIS Hà Nội nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện để cậu có cơ hội thực tập tại công ty và có chuyến trải nghiệm thực tế để tìm hiểu về hệ thống vận hành của một trong những dự án điện mặt trời quy mô lớn ở tỉnh Ninh Thuận.

Lối đi riêng của cậu học trò giành học bổng chính phủ Nhật Bản - Ảnh 3.

Phúc đang thực tập tại Công ty cổ phần Solar Electric Việt Nam (SEV)

Khi những ngày Tết Quý Mão đang cận kề thì cũng chính là lúc Phúc nhận tin vui cậu được trao suất học bổng toàn phần đắt giá của chính phủ Nhật Bản cho 5 năm học ngành kỹ thuật tại xứ sở hoa anh đào.

Khi mẹ của Phúc gọi điện báo cho chúng tôi về tin vui này, chúng tôi cảm nhận rõ rằng, có một mùa Xuân đang thực sự trở lại trong lòng mẹ cậu.

Theo Thanh niên