Danh ca Khánh Ly.

Nhấc máy để gọi cho Phú Quang, ông nói đang bận rộn ở Sài Gòn nhưng vẫn không ngần ngại chia sẻ về sự việc. Tác giả “Em ơi Hà Nội phố” cho biết, đúng là ông đã viết “Sẽ một mình thôi” từ 5 năm trước nhưng từ khi bài hát ra đời cho tới nay chưa có một ca sỹ nào được hát. “Cho đến lúc tôi đưa cho Khánh Ly thì ca khúc mới thực sự tìm được “người tình” đích thực của nó”, ông nói.

“Có lẽ chỉ có Khánh Ly mới thực sự đủ sự cô đơn để hát bài này. Tôi viết “Sẽ một mình thôi” trong tâm trạng tận cùng cô đơn. Viết xong, tôi thường hát một mình. Cái giọng ồ ồ không hay của tôi bao nhiêu năm nay vẫn phải truyền tải giúp tôi bài hát này. Vì chỉ có mình mới hiểu hết nỗi lòng trong đó. Giờ thì có thêm Khánh Ly. Cuộc đời của cô ấy cũng cô đơn chẳng kém gì tôi. Bài hát này khi xưa chỉ dành riêng cho tôi, giờ thì dành riêng cho Khánh Ly”, nhạc sĩ Phú Quang trải lòng.

Chất vấn nhạc sĩ Phú Quang, một bài hát hay bị ông giấu kín lâu đến thế thì có lẽ niềm cô đơn trong ông cũng thường xuyên phải “giấu kín”. Ông tếu táo: “Nghệ sĩ mà không cô đơn vì khó có tác phẩm hay”.

Tác giả “Mơ về nơi xa lắm” cũng dành nhiều lời khen ngợi dành tặng cho ca sỹ Khánh Ly. Theo ông, bà là một người đặc biệt cả về giọng hát lẫn con người, số phận. Tình yêu dành cho âm nhạc Trịnh Công Sơn chính là điểm chung của hai người. Phú Quang từng có vài kỷ niệm đẹp với nhạc sĩ họ Trịnh khi ông còn sống. Thời điểm đó, Phú Quang cũng đang sống tại Sài Gòn và ông có dịp ghé thăm nhà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để cùng đàm đạo về âm nhạc, cuộc đời.

Mong muốn được làm một chương trình âm nhạc kết hợp cùng Khánh Ly để hát về những tình khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chính là một kế hoạch được Phú Quang ấp ủ mấy chục năm nay. Chương trình được tổ chức vào hai đêm 4 và 9.1.2018 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.

Theo Lao động