Một cổ động viên Nhật nhặt rác bỏ đầy bao ni lông sau trận đấu 

Bước vào sân vận động Rostov Arena trong tâm thế hào hứng vì đội nhà sắp hiện thực hóa giấc mơ lần đầu lọt vào tứ kết World Cup, các cổ động viên Nhật Bản càng sung sướng tột độ khi đội nhà dẫn trước "quỷ đỏ" Bỉ 2 bàn sau 69 phút.

Thế rồi, họ thót tim khi đội bóng châu Âu có pha lội ngược dòng ngoạn mục. Đến phút bù giờ thứ 94, tiền vệ Nacer Chadli bất ngờ kết thúc trận đấu bằng bàn thắng, ấn định tỉ số 3-2 cho Bỉ. Và đó cũng là lúc người ta nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và những giọt lệ tiếc nuối của người hâm mộ xứ Phù Tang.

Theo tờ The Sun (Anh), các hình ảnh ghi lại cho thấy nước mắt lăn dài trên má các cổ động viên Nhật khi tiếng còi báo hiệu kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên. Tuy nhiên, dù ánh mặt trời đã không khiến quỷ đỏ sợ hãi, các fan Nhật vẫn giữ được hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè thế giới khi ở lại dọn rác ở khu vực khán đài.

Trước đó, các cổ động viên Nhật cũng có hành động đẹp như thế này tại ba trận đấu của tuyển Nhật Bản ở vòng bảng. Với những chiếc bao ni lông, động tác cúi người xuống nhặt rác cùng khuôn mặt tươi vui chẳng ngại khó nhọc, các fan xứ hoa anh đào cũng đã truyền cảm hứng cho cổ động viên các nước khác.

Nếu tuyển Nhật thất bại trên sân cỏ thì các cổ động viên xứ hoa anh đào hoàn toàn chiến thắng trên khán đài. Dù có chút tiếc nuối, người hâm mộ Nhật Bản vẫn giữ được thái độ lạc quan khi ra về. Với họ, tuyển Nhật cũng đã thắng lợi.

"Bỉ đã chiến thắng trận đấu, nhưng Nhật đã chiến thắng trái tim của chúng tôi", cổ động viên Abhishk Daga nêu cảm nhận.

Còn Anashi Sensei thì chia sẻ: "Nhật Bản đã làm rất tốt và họ nên tự hào. Ngày hôm nay họ đã cho thế giới thấy được rằng với tinh thần đồng đội, chiến lược và hoài bão, bạn có thể đối mặt với bất kỳ thứ gì và vững bước. Họ đã truyền cảm hứng!"

Một fan Nhật khác bày tỏ trên Twitter: "Tôi muốn cắt cả con tim mình ra và trao cho đội tuyển Nhật. Những giọt nước mắt của họ như con dao găm vào lòng tôi".

Với vị trí thứ 61 trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Nhật được đánh giá sẽ có ít khả năng làm được những điều to tát tại World Cup 2018. Tuy nhiên, việc vượt qua vòng bảng và dần nắm được khả năng để lọt vào tứ kết đã cho thấy các chiến binh "samurai" không hề dễ ăn. Thất bại trước Bỉ cũng là kết quả có thể đoán trước vì quỷ đỏ quá mạnh và được đánh giá rất cao tại giải đấu.



Nét buồn và nuối tiếc trên gương mặt của cổ động viên Nhật

Theo Tuổi trẻ