Nữ hoàng và Hoàng tử Harry tại một sự kiện khi Harry còn là thành viên làm việc cho hoàng gia. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông Anh, Nữ hoàng Elizabeth II đang quyết tâm giành lại vị thế chủ động sau khi hoàng gia bị công kích nặng nề sau cuộc phỏng vấn "kể tuốt" của nhà Sussex với Oprah Winfrey được phát sóng hôm 7/3 (ở Mỹ) và 8/3 (ở Anh).

Nữ hoàng 94 tuổi dự định sẽ chịu trách nhiệm cá nhân về các sự cố do cuộc phỏng vấn của nhà cháu trai gây ra và sẽ liên lạc trực tiếp để trò chuyện với họ. Đồng thời, bà cũng ban hành quy định nghiêm khắc yêu cầu nhân viên cung điện "giữ mồm giữ miệng".

Cung điện đang hy vọng và tin rằng cách tiếp cận này của Nữ hoàng sẽ giúp giải quyết tình thế bất ổn hiện nay. Một nguồn tin tiết lộ: "Không thể đánh giá thấp độ sốc của mọi người trước những gì đã xảy ra. Các nhân viên thực sự quay cuồng và một số thậm chí còn rất muốn phản bác công khai về một số điều họ (nhà Sussex) đã nói. Nhưng Nữ hoàng chọn cách giải quyết khác, hợp lý hơn. Bà đang dẫn dắt mọi người, như một cách để khẳng định rằng đây là vấn đề của bà và gia đình mà bà phải tự giải quyết".

Các thành viên khác trong hoàng gia, đặc biệt là Hoàng thân xứ Wales và Công tước xứ Cambridge, được cho là vô cùng buồn và thất vọng vì cách họ bị vợ chồng Harry tấn công.

Trong cuộc phỏng vấn, Harry nói rằng anh cảm thấy thất vọng bởi cha mình, người đã từ chối nhận mọi cuộc gọi của anh sau Megxit (rời hoàng gia). Bên cạnh đó, Hoàng tử 36 tuổi cũng thừa nhận rằng vẫn còn một hố sâu ngăn cách giữa anh và anh trai William. Harry cũng cáo buộc một thành viên giấu tên trong gia đình phân biệt chủng tộc và nói rằng sự thiếu hỗ trợ từ các thành viên hoàng gia khác chính là nguyên nhân dẫn đến quyết định rời Anh của vợ chồng Harry.

Tuy nhiên, cả Harry và Meghan đều cố gắng che chắn ông bà của mình khỏi những lời chỉ trích. Meghan khen Nữ hoàng tuyệt vời và hào phóng, còn Harry khẳng định anh không "bịt mắt" bà khi rời hoàng gia vì anh quá tôn trọng bà mình.

Ngoài ra, Harry cũng giải thích với Oprah rằng thành viên gia đình từng bày tỏ lo lắng về việc con trai Archie của họ sẽ có màu da sẫm như thế nào không phải là Nữ hoàng hay Hoàng thân Philip.

Meghan dự sự kiện đầu tiên sau khi làm dâu hoàng gia với Nữ hoàng hồi năm 2018. Ảnh: PA.

Trước những tuyên bố gây sốc của họ, Điện Buckingham đã ra tuyên bố thay mặt cho Nữ hoàng, trong đó ghi rõ: "Cả gia đình rất buồn khi biết được mức độ toàn diện của thử thách trong vài năm qua đối với Harry và Meghan. Các vấn đề được nêu ra, đặc biệt là vấn đề chủng tộc, đang được quan tâm. Mặc dù một số hồi ức có thể khác nhau, nhưng chúng được xem xét rất nghiêm túc và sẽ được gia đình giải quyết một cách riêng tư. Harry, Meghan và Archie sẽ luôn là những thành viên được yêu mến trong gia đình".

Trước khi tuyên bố này được ban hành, Harry và Meghan đã được các quan chức cung điện thông báo về nó. Tuyên bố dài vẻn vẹn 61 từ, hoàn toàn đối lập với 3 giờ 20 phút trả lời phỏng vấn của nhà Sussex. Người ta hy vọng rằng sau khi nhìn thấy cách xử lý vấn đề của Nữ hoàng, vợ chồng Harry và Meghan cũng sẽ có cùng cách tiếp cận.

Trước cuộc phỏng vấn, nhóm PR của họ khẳng định đây sẽ là những "lời cuối cùng" về rạn nứt gia đình. Nhà Sussex khi đó cho biết họ cảm thấy "cần phải có tiếng nói của mình" nhưng bây giờ "coi như vấn đề đã khép lại" và muốn "bước tiếp".

Tuy nhiên, câu chuyện dường như vẫn chưa hề kết thúc. Kể từ khi cuộc phỏng vấn được phát sóng, một nhóm bạn bè thân thiết và những người ủng hộ Meghan đã được sự "cho phép" của cô để lên mạng xã hội hoặc lên truyền hình phát ngôn tới tấp về vụ việc.

Chính vì vậy, những người trong cuộc lo sợ rằng ngay cả khi Harry có thể hàn gắn mối quan hệ với gia đình mình thì những thiệt hại đã xảy ra cũng không thể nào bù đắp được.

Theo ngoisao