Thu nhập tiền triệu mỗi ngày

Tháng 5, hoa phượng bừng lên sắc thắm ở các sân trường, báo hiệu kết thúc một năm học. Đối với học sinh lớp 12, vừa gấp rút ôn bài cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, vừa bâng khuâng trao nhau những dòng lưu bút viết vội... Ai cũng muốn lưu giữ hình ảnh thật đẹp về mái trường, tuổi học trò, những ước mơ của mình... Từ đó, nghề chụp ảnh kỷ yếu cũng xuất hiện, giúp học sinh lưu giữ ký ức, còn các thợ chụp ảnh lại có cơ hội kiếm tiền triệu mỗi ngày.

leftcenterrightdel
 Buổi chụp ảnh kỷ yếu của các bạn lớp 12/8 Trường THPT Võ Văn Kiệt (H.Vũng Liêm, Vĩnh Long)

Trần Hoàng Linh (27 tuổi, ngụ H.Mang Thít, Vĩnh Long), một "photographer" chuyên chụp ảnh kỷ yếu, cho biết mùa hè này đã kín hết lịch chụp, phải thuê thêm thợ ở nơi khác về phụ mới làm kịp. Trung bình, mỗi buổi chụp ảnh kỷ yếu, Linh thu phí từ 3 - 4 triệu đồng, bao gồm trang phục, phụ kiện... và thu thêm phí nếu các bạn có nhu cầu make-up. Chia đều ra, mỗi học sinh trả chi phí từ 150.000 - 200.000 đồng cho một bộ ảnh kỷ yếu.

leftcenterrightdel
 Các học sinh ai cũng vui vẻ lưu giữ lại hình ảnh đẹp tuổi học trò
leftcenterrightdel
 Hai nữ sinh xinh xắn, rạng ngời tại buổi chụp ảnh kỷ yếu
leftcenterrightdel
 Phạm Thanh Thúy với ước mơ trước mắt là đậu tốt nghiệp
leftcenterrightdel
 Một học sinh ghi ước mơ làm nhà báo

Cầm trong tay mẫu giấy ghi ước mơ là giáo viên tiểu học, Trần Thị Anh Thư, lớp 12 Trường THPT Võ Văn Kiệt (H.Vũng Liêm, Vĩnh Long), cho biết ước mong đầu tiên của em là đậu tốt nghiệp, sau đó thi vào Trường thực hành Sư phạm ở Đồng Tháp để làm giáo viên tiểu học.

leftcenterrightdel
 Anh Trần Hoàng Linh cùng ê-kip của mình thực hiện bộ ảnh kỷ yếu

"Mẹ kể, hồi đó, mẹ rất thích làm cô giáo tiểu học, nhưng do nhà không có điều kiện nên phải từ bỏ ước mơ. Em rất thương mẹ và cũng yêu thích ngành này nên sẽ viết tiếp ước mơ của mẹ và hy vọng sẽ thuận lợi", Anh Thư chia sẻ. 

leftcenterrightdel
 Ước mơ của các bạn học sinh kèm dấu tay và chữ ký trên bảng đen

Tìm thợ chuyên nghiệp để lưu lại hình ảnh đẹp nhất tuổi học trò

Tương tự, 2 nữ sinh Phạm Thanh Thúy và Lê Phạm Trà My, học cùng lớp với Anh Thư, cho biết để lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất về tuổi học trò, các bạn đã lên mạng tìm hiểu và liên hệ với thợ chụp ảnh, giúp lưu giữ những hình ảnh đẹp ngày cuối cấp. Sau này ra trường, mỗi người một nơi, rất khó đầy đủ như thế này.

leftcenterrightdel
 Các học sinh lớp 12/8 Trường THPT Võ Văn Kiệt tìm thợ chụp ảnh chuyên nghiệp để lưu giữ hình ảnh của lớp

"Ước mơ khi ra trường của em là được học ngành du lịch vì em thích được đi đây đó và trước mắt là cố gắng ôn bài để thi tốt nghiệp", Thúy vui vẻ nói.

leftcenterrightdel
 My và Thúy trong buổi chụp ảnh kỷ yếu
leftcenterrightdel
 Một nữ sinh mê sầu riêng ước lấy chồng có vựa sầu riêng

Nói về ước mơ của mình, My chia sẻ: "Đầu tiên là đỗ tốt nghiệp sau đó sẽ chọn ngành học tiếng Trung và ra trường tìm được một công việc phù hợp với ngành học".

leftcenterrightdel
 Các học sinh gấp những tờ giấy ghi ước mơ của mình thành máy bay để phóng bay đi, mong thành sự thật

Nguyễn Trường Thạnh (25 tuổi, ngụ H.Mang Thít, Vĩnh Long) cũng là photographer cho biết: "Mùa này rất khó kiếm thợ chụp ảnh, vì ngoài kỷ yếu, còn đám tiệc nữa nên hiện giờ tụi mình không dám chốt "show". Vì không có thợ và không làm hình kịp cho khách".

leftcenterrightdel
 Các bạn lớp 12 chụp ảnh lưu niệm với đồ tốt nghiệp và mong ước ai cũng tốt nghiệp phổ thông
leftcenterrightdel
 Các bạn trẻ lưu giữ ký ức về mái trường, tuổi học trò

"Chụp về, tụi mình còn chỉnh sửa theo yêu cầu của khách và phải hoàn thành thật sớm vì ai cũng mong được nhận hình để khoe với bạn bè. Phụ kiện phải chuẩn bị sẵn theo gói chụp với khách, tuy vất vả, mồ hôi lúc nào cũng ướt lưng sau mỗi buổi chụp nhưng mà thu nhập cũng khá nên tụi mình cố gắng", Thạnh chia sẻ về công việc.

Theo Thanh niên