leftcenterrightdel
Đoàn thanh niên, sinh viên kiều bào tham dự Trại hè Việt Nam 2024 viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Kim Hoa) 

Đoàn đại biểu tham dự lễ viếng có bà Phạm Thị Kim Hoa, Vụ trưởng Vụ Thông tin văn hóa - Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) làm trưởng đoàn cùng 120 thanh niên kiều bào đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một đau thương, mất mát lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các thanh niên, sinh viên kiều bào đã dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn, sự kính trọng và ngưỡng mộ của thế hệ thanh niên, sinh viên kiều bào đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

leftcenterrightdel
Bà Phạm Thị Kim Hoa, Vụ trưởng Vụ Thông tin văn hóa - Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) ghi sổ tang. (Ảnh: Tuấn Việt) 

Sau lễ viếng, ghi sổ tang tưởng nhớ Tổng Bí thư, bà Phạm Thị Kim Hoa, Vụ trưởng Vụ Thông tin văn hóa - Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) ghi: 'Chúng cháu là đoàn đại biểu Trại hè Việt Nam 2024 dành cho các thanh niên, sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài. Chúng cháu vô cùng bàng hoàng và thương tiếc khi nghe tin Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã ra đi. Đây là tổn thất to lớn của toàn Đảng, toàn dân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.'

Trước vong linh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thanh niên, sinh viên kiều bào xin hứa cố gắng học tập, rèn luyện, nguyện noi gương Tổng Bí thư vị lãnh đạo suốt đời vì nước, vì dân, giản dị, lãnh đạo đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh và hùng cường.

Theo baoquocte