Du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc.  Ảnh minh hoạ

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc không tiết lộ danh tính kẻ lừa đảo, mà chỉ gọi là "ông A". Trong phiên tòa tại Seoul ngày 3-7, A bị tuyên án 10 tháng tù và bị buộc có trách nhiệm bồi thường, chuyển tiền trả cho các nạn nhân.

"Tôi không thể xin gia hạn thị thực vì không thể chứng minh tài chính. Xin hãy giúp tôi" là câu gã du học sinh thường mở đầu khi tiếp cận con mồi. Theo cáo trạng của tòa án, y bắt đầu hành vi lừa đảo bằng cách vào các nhóm du học sinh Việt Nam trên mạng xã hội từ tháng 1 năm ngoái.

"Tôi không thể chứng minh tài chính được vì còn thiếu tiền học phí. Tôi đang cần gia hạn thị thực gấp. Tôi hứa sẽ chỉ mượn chúng để chứng minh tài chính rồi trả ngay", A khẩn nài một nạn nhân.

Tính đến tháng 11 cùng năm, với chiêu bài kể khổ và lợi dụng sự thông cảm giữa những người Việt với nhau, A đã lừa được tổng cộng 35,57 triệu won.

Có trường hợp một du học sinh vì thương cảm đã chuyển cho A số tiền hơn 10 triệu won mà cha mẹ chuyển sang để đóng học phí.

A thừa nhận số tiền chiếm được đã đem đi trả nợ cá nhân và nướng vào cờ bạc. Thị thực của du học sinh này đã hết hạn từ ngày 19-12-2017 và không thể xin gia hạn được nữa.

Tòa án Hàn Quốc cho biết A đã trả lại tiền cho một số nạn nhân sau khi bị bắt.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Theo Tuổi Trẻ