Sriwaluck Akethamsatien, 27 tuổi, bị sảy thai vào tháng trước. Chồng háo hức được làm cha, nên cô giấu kín chuyện mất con vì không muốn anh thất vọng. Ngày 9/12, Sriwaluck nói với chồng sẽ ở lại qua đêm ở bệnh viện thuộc miền nam Thái Lan để sinh con. Sau đó, cô làm quen với một cặp vợ chồng mới sinh bé gái.

Sáng ngày 10/12, Sriwaluck đề nghị giúp gia đình bằng cách bế đứa trẻ đi dạo xung quanh. Camera ghi lại cô ôm bé gái trốn qua hành lang bệnh viện rồi trèo lên xe máy. Theo đạo Phật, nhưng cô ăn mặc trang phục của người đạo Hồi, để những người xung quanh không phát hiện ra mình.

Sriwaluck ăn mặc như người đạo Hồi để che giấu hành động bắt cóc của mình. Ảnh: Viralpress.

Sriwaluck ăn mặc như người đạo Hồi để che giấu hành động bắt cóc của mình. Ảnh:Viralpress.

Từ chiếc vé xe buýt cô bỏ lại bệnh viện, cảnh sát đã lần ra địa chỉ, phát hiện bé gái vẫn an toàn. Trong khi đó, chồng cô sốc nặng, khi biết đứa trẻ không phải con mình.

Sriwaluck thú nhận đã bắt cóc đứa trẻ. "Khi tôi mang bé về, chồng đã rất vui vì nghĩ nó là con chúng tôi", cô kể. Sriwaluck sẽ phải đối mặt với án tù 3- 5 năm và phạt tiền vì tội bắt cóc trẻ em.

Theo vnexpress