Con phố dài hơn 400m nhưng không khó để bắt gặp những hàng quán với biển hiệu cả hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Campuchia.

Những món ăn mang đậm bản sắc và hương vị Việt Nam được kinh doanh tại khu phố, chủ yếu phục vụ cộng đồng người Việt ở Campuchia.

Người Việt ở Campuchia sẵn sàng 'tiếp lửa' cho đoàn thể thao quê nhà
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con phố mang tên Ohnha Nou Kan - nơi sinh hoạt của đông đảo người Việt.

Với việc Campuchia là nước chủ nhà của SEA Games 32, cảm xúc của những người Việt nơi đây dường như phấn khởi hơn khi tới đây đông đảo người Việt từ quê hương sẽ ghé tới, thêm vào đó là niềm tự hào dân tộc khi Việt Nam được đánh giá có nền thể thao mạnh trong khu vực tham dự kỳ Đại hội.

12 năm sinh sống trên đất khách, bà Dương Châu Khanh (66 tuổi, quê Sóc Trăng) vẫn miệt mài làm việc với chồng vé số trên tay, với bà dù sống ở đâu thì điều quan trọng vẫn phải lo cho công việc, lo cho cuộc sống của mình.

Dù bận rộn là vậy, nhưng khi được hỏi về việc SEA Games 32 sẽ diễn ra trong ít ngày nữa, bà Khanh chia sẻ: "Dù sống ở Campuchia nhưng tôi vẫn dành tình cảm đặc biệt cho quê hương Việt Nam, và hy vọng rằng ở giải đấu này Việt Nam sẽ đạt được kết quả tốt nhất".

Anh Lê Trung Đỏ tấp nập phục vụ khách bên quầy bánh ướt cùng vợ và con gái, nhiều năm sinh sống tại Campuchia nhưng anh vẫn dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam, đặc biệt anh là người thường xuyên theo dõi các trận đấu bóng đá có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam.

Người Việt ở Campuchia sẵn sàng 'tiếp lửa' cho đoàn thể thao quê nhà
Anh Lê Trung Đỏ tấp nập phục vụ khách bên quầy bánh ướt.

Anh Đổ niềm nở chia sẻ: "Tôi thường xuyên xem các trận bóng đá của đội tuyển Việt Nam phát trên tivi, phải ủng hộ chứ, Việt Nam mình mà".

Chị Da, người Campuchia lấy chồng người Việt Nam, cả hai đã chuyển sang sống và kinh doanh tại một cửa hàng làm đẹp ở khu phố người Việt nhiều năm gần đây.

Chị Da cho biết, mỗi lần có đội tuyển Việt Nam đá thì thường xuyên đi xem và cổ vũ, với việc nhiều môn thi đấu tại SEA Games 32 được tổ chức ở Phnom Penh chắc chắn chị và gia đình sẽ tới theo dõi để cỗ vũ cho cả Campuchia và Việt Nam.

Theo baoquocte