leftcenterrightdel
NTK Mimi Lan Nguyễn và các người mẫu tại buổi trình diễn thời trang. 

Bộ sưu tập mang tên “Tôi đã đến, tôi đã về nhà”, gồm 27 bộ trang phục lấy cảm hứng từ hai người phụ nữ đẹp, tài năng, sang trọng, thanh lịch và nổi tiếng của hai đất nước là hoàng hậu Nam Phương - hoàng hậu cuối cùng của Việt Nam và huyền thoại vô địch Olympic Dana Zátopková. Các thiết kế trong bộ sưu tập được kết hợp từ chất liệu lụa Việt Nam và vải lanh của Czech. Thông qua bộ sưu tập, nhà thiết kế mong muốn hướng tới kết nối phụ nữ Séc và phụ nữ Việt Nam, tìm ra điểm chung, sở thích và mong muốn của họ.

Phát biểu tại sự kiện, ngài Hynek Kmoníček - Đại sứ Cộng hòa Séc tại Việt Nam cho biết: Chủ đề của buổi trình diễn là song hành của những yếu tố truyền thống và hiện đại. Tôi rất tự hào giới thiệu bộ sưu tập của nhà thiết kế Mimi Lan Nguyễn. Tôi không biết nên gọi cô ấy là người Séc hay Việt Nam vì cô ấy là cả hai. Buổi trình diễn cũng là sự kiện mở đầu cho các hoạt động giao lưu văn hóa mà cả người Séc và Việt Nam cùng tham gia.

Nhà thiết kế Mimi Lan Nguyễn cũng bày tỏ niềm vinh dự và ý nghĩa khi được đóng góp một phần vào Quỹ hỗ trợ trẻ em tại Việt Nam và hy vọng nhận được nhiều sự ủng hộ từ các khách mời. Sau buổi trình diễn, bộ sưu tập sẽ được đấu giá và toàn bộ số tiền sẽ quyên góp cho Quỹ Rồng Xanh - tổ chức từ thiện hoạt động tích cực nhằm giải cứu và hỗ trợ sinh kế cho trẻ em đường phố tại Việt Nam.

Theo thoidai