TS Phan Bích Thiện, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu:

Bác dặn phải giữ gìn và quảng bá văn hóa dân tộc

Vào tháng 9/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Budapest thăm chính thức Hungary. Mặc dù lịch trình chuyến thăm dày đặc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn dành thời gian để gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam.

Khi được gặp và tiếp xúc, tôi cảm nhận Tổng Bí thư rất gần gũi, như người bác, người chú không hề xa cách.

leftcenterrightdel
 TS Phan Bích Thiện, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu (áo dài đỏ bên phải) chụp ảnh cùng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ bất kỳ ai có ý kiến thì giơ tay phát biểu, bác sẽ lắng nghe. Sau khi lắng nghe ý kiến, ngay lập tức tại cuộc gặp, Tổng Bí thư chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tháo gỡ những vướng mắc cho kiều bào.

Trong cuộc trò chuyện với bà con, Tổng Bí thư đã nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa. Bảo tồn văn hóa là bảo tồn dân tộc. Đây là một điểm mấu chốt cho sự phát triển của đất nước, của dân tộc. Ông mong và tin rằng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát huy truyền thống, kinh nghiệm đã làm được, tiếp tục có nhiều sáng kiến để giữ gìn bản sắc dân tộc, giữ gìn tiếng Việt, quảng bá hình ảnh Việt Nam với bạn bè thế giới.

Cuộc gặp dự định chỉ trong 30 phút với 3 ý kiến nhưng sau đó kéo dài đến hơn 1 tiếng với 6 người phát biểu.

Có thể nói, kiều bào Hungary rất tự hào và vinh dự khi được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Báo chí Hungary, các nhà lãnh đạo Hungary cũng có nhiều bài viết ca ngợi. Một nguyên thủ quốc gia rất gần gũi và cởi mở. Khi tiếp xúc với khách quốc tế, ông không nặng nề nghi thức xã giao mà thường đề cập thẳng vào các vấn đề cần trao đổi.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Quỹ Hỗ trợ Phát triển Hợp tác Nga - Việt "Truyền thống và Hữu nghị":

Làm gì thì cũng phải nghĩ mình là người Việt Nam

Là một kiều bào Việt Nam sống xa quê hương đã 36 năm, tôi rất vinh dự đã hai lần được tiếp xúc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí sang thăm chính thức Liên bang Nga và gặp gỡ thân mật với kiều bào. Những cuộc gặp đó đều trở thành những kỷ niệm không thể phai mờ trong tôi.

Lần thứ nhất vào năm 2014 khi Tổng Bí thư gặp gỡ thân mật bà con cộng đồng tại Nga. Trong không khí chân tình, ấm áp, Tổng Bí thư đã căn dặn bà con “Đi đâu thì cũng phải nghĩ ta là “con Lạc cháu Hồng”, làm gì thì cũng phải nghĩ mình là người Việt Nam...

Con người sống với nhau có tình, có nghĩa, nhân ái, đoàn kết và góp phần quảng bá Việt Nam, con người, văn hóa Việt Nam ra nước ngoài và nước Nga. Và đồng thời cũng tiếp thu những tinh hoa, văn hóa, cái tốt của nước ngoài, của nước Nga mang về để giúp đất nước, xây dựng quê hương”.

leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Quốc Hùng, Quỹ Hỗ trợ Phát triển Hợp tác Nga - Việt "Truyền thống và Hữu nghị" gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lời căn dặn của Tổng Bí thư - đó chính là bài học quan trọng của đối ngoại nhân dân bởi mỗi kiều bào là hình ảnh thu nhỏ của đất nước, mỗi người, bằng hành động mỗi ngày của mình, sống tốt đẹp hơn, nhân văn hơn, có ích hơn, sẽ trở thành cầu nối hữu nghị, là đại sứ thiện chí của Việt Nam trong trái tim bạn bè thế giới.

Lần thứ hai vào năm 2018, tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Hội hữu nghị Nga - Việt tại Moscow, tôi vô cùng vinh dự được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay chúc mừng khi tôi được nhận Kỷ niệm chương của Hội hữu nghị Nga - Việt.

Tại buổi lễ Tổng Bí thư đã nhắc đến câu ngạn ngữ của người Nga: “Mọi sự giàu sang chẳng sánh được tình bằng hữu”. Đồng chí khẳng định “Nhân dân Việt Nam luôn biết ơn sâu sắc và ghi nhớ tình cảm gắn bó, thủy chung của những người bạn Nga”.

Tổng Bí thư mong rằng, trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp khó lường, LB Nga và Việt Nam cần phát huy truyền thống đoàn kết, tin cậy lẫn nhau, tiếp tục kề vai sát cánh, giúp nhau vượt qua khó khăn thử thách.

Hơi ấm bàn tay của Tổng Bí thư Phú Trọng và ánh mắt nhìn tin cậy và độ lượng của ông trong lần gặp ấy luôn nhắc nhở tôi về những bài học giản dị, rất đời thường về cách sống, cách làm người của ông cho đến khát vọng Việt Nam - được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hun đúc. Đó là: xây dựng thành công CNXH với những giá trị bền vững và tốt đẹp mà nhân loại hướng tới: “Một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người...; một xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nghệ sĩ Ninh Đức Hoàng Long (kiều bào Hungary):

Hãy tiếp tục cố gắng trau dồi để xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người Việt Nam ra thế giới

Trong cuộc gặp gỡ ngoại giao cấp nhà nước Việt Nam – Hungary vào tháng 10/2018, tôi lần đầu tiên vinh dự được biểu diễn đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước tại nhà Quốc hội Hungary.

Sau buổi biểu diễn, tôi có cơ hội được gặp trực tiếp Tổng Bí thư. Bác nói rằng bác rất vui và tự hào vì tài năng Việt Nam ta tỏa sáng ở trời Âu. Bác dặn tôi hãy tiếp tục cố gắng trau dồi để xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người Việt Nam ta và tiếp tục làm cầu nối văn hóa giữa hai đất nước. Những lời nói ấy không chỉ là sự khích lệ mà còn là một lời nhắn gửi đầy tình cảm và trách nhiệm. Chúng đã trở thành kim chỉ nam giúp tôi vượt qua nhiều khó khăn và tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.

leftcenterrightdel
 Ninh Đức Hoàng Long cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Orbán Viktor, tháng 9/2018. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khi cùng đoàn đại biểu kiều bào Việt Nam về tham dự Xuân Quê hương Tết Nguyên đán năm 2019, tôi một lần nữa được gặp trực tiếp Tổng Bí thư trong buổi lễ dâng hương tại đền Ngọc Sơn. Tôi nhớ như in cảm giác xúc động ấy khi giữa hàng trăm kiều bào, bác vẫn nhận ra tôi và khen tôi hát rất hay. Sự nhận biết và lời khen của bác khiến tôi cảm thấy được trân trọng và động viên rất nhiều. Tối hôm ấy, một lần nữa tôi được biểu diễn cho bác Tổng Bí thư và khán giả Việt Nam. Được gặp bác hai lần, lần nào cũng để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc và lòng biết ơn vô hạn.

Hình ảnh giản dị, mộc mạc và tình cảm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng tôi. Tôi cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm chân thành của bác dành cho cộng đồng người Việt xa tổ quốc cũng như tầng lớp văn nghệ sĩ nước nhà. Chính sự quan tâm và động viên này đã giúp tôi và nhiều người khác trong cộng đồng kiều bào thêm gắn bó với cội nguồn và tự hào hơn về đất nước mình.

Bác không chỉ là một nhà lãnh đạo kiên định và tận tâm, mà còn là một người sống rất giản dị, gần gũi với nhân dân. Tôi luôn cảm nhận được sự chân thành và khiêm nhường trong cách bác giao tiếp và tiếp xúc với mọi người, từ những người nông dân bình dị đến các cán bộ, công chức.

Đặc biệt, tôi vô cùng biết ơn sự quan tâm của bác Tổng Bí thư đến cộng đồng người Việt Nam xa tổ quốc. Bác luôn khuyến khích và tạo điều kiện để kiều bào duy trì, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, cũng như đóng góp trí tuệ và tài năng vào sự phát triển của đất nước. Chính sự quan tâm và động viên này đã tiếp thêm động lực cho tôi và nhiều người khác trong cộng đồng kiều bào, giúp chúng tôi cảm thấy gắn kết và tự hào hơn về cội nguồn.

Theo thoidai