leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Trước tôi cứ nghĩ vợ học cao sẽ sạch sẽ. Vợ tôi ăn mặc lôi thôi, nhà cửa bẩn, đồ đạc vứt khắp nơi, chỗ nào trong nhà vợ cũng có thể treo quần áo, kể cả quần áo con. Tiền lương vợ cao gấp đôi tôi mà luôn trong tình trạng không đủ xài. Tiền tôi làm được đều đưa cho vợ hết, giờ không đưa nữa, chỉ đưa mỗi tháng năm triệu đồng. Tôi đi làm một tuần mới về nhà một lần, mỗi lần về là dọn dẹp đồ đạc, giặt giũ, phơi phóng, lau dọn nhà, riết rồi tôi cũng nản.

Tôi góp ý vợ nên mua quần áo đẹp, mua nữ trang, trang điểm vào. Vợ kêu không thích thế. Tôi mua bông tai, dây chuyền tặng mà vợ đem bán hết, mua quần áo thì không mặc. Đi chơi vợ có thể đi dép chiếc nọ chiếc kia, áo mặc trái là chuyện bình thường. Tôi kêu vợ đi xăm môi hay thẩm mỹ cho đẹp hơn, vợ kêu đau, mua son phấn thì vợ kêu dùng bị ngứa. Quần áo tôi giặt bỏ nước xả cho thơm thì vợ lại kêu hôi, trong khi vợ tắm bằng xà phòng. Tôi nản lắm.

Theo vnexpress