William Shelton là cựu sĩ quan quân đội Mỹ, qua đời hôm 16/10. Chị Cheryl, vợ anh, kể rằng, những ngày đau đớn vì bệnh, anh vẫn luôn đau đáu về ước nguyện "được thấy các con lớn lên, được dẫn các con vào lễ đường".

Trong số 7 con gái của anh, chỉ có một người đã kết hôn. "Chúng tôi cưới ở trụ sở tòa án nên bố chẳng thể dẫn tôi bước vào lễ đường", Emily Flinn, con gái anh Shelton, nói.


Muốn chồng được trải qua cảm giác hạnh phúc khi thấy cả 7 con gái mặc váy cưới, vợ anh đã nghĩ ra một kế hoạch đặc biệt và được các con ủng hộ. Emily sẽ tổ chức lại lễ cưới, còn các chị, em gái của cô sẽ làm phù dâu, diện váy trắng.

Trung tâm chăm sóc sức khỏe cho anh Shelton cùng một nhiếp ảnh gia, chuyên gia làm tóc đã giúp kế hoạch bí mật này được thực hiện trong vài ngày.

Hôm đó, Shelton mặc lễ phục, ngồi ở trước nhà và lần lượt từng cô con gái bước ra, trong chiếc váy cô dâu.

"Ban đầu bố hơi bối rối, sau đó thì vỡ òa trong niềm hạnh phúc", con gái Amily nói.

Buổi lễ đã khiến người cha vô cùng xúc động. Chưa đầy hai tuần sau đó, anh qua đời.

                                               Theo VNExpress