Khi xướng danh Bài hát của năm tại lễ trao giải Grammy năm nay, cư dân mạng đã vô cùng ngạc nhiên với chiến thắng của Bonnie Raitt trước những ngôi sao sáng giá của các giải Grammy gần đây như Beyoncé, Adele, Taylor Swift và Harry Styles.

Thậm chí, ngay cả bản thân bà cũng không dám tin vào thành công ngoạn mục này.

Chuyện từ Grammy 2023: Khi ‘Bài hát của năm’ không phải là một tác phẩm âm nhạc thịnh hành
 
 

 

Bonnie Raitt bất ngờ khi được xướng tên tại Grammy 2023. (Nguồn: CNN)

Chiến thắng này cho thấy Just Like That đã được hưởng lợi từ những lá phiếu của thành viên lớn tuổi của Grammy - những người khao khát những giá trị xưa cũ.

Tuy nhiên, cũng có thể vì đây là một bài hát tuyệt vời, sâu sắc, được viết từ một góc nhìn khác thường, không giống với sự chú ý của đại chúng.

Tôn vinh nghệ sĩ truyền thống

Có nhiều lý do giải thích tại sao một con đường đã được "dọn sạch" để Bonnie Raitt mang về chiếc cúp không tưởng của mình.

Trước hết, bà là một huyền thoại âm nhạc, được đồng nghiệp ở nhiều thế hệ kính trọng sâu sắc. Không chỉ là một nghệ sĩ guitar, bà còn là tác giả của những bài hát về những cuộc chia ly và thời kỳ khó khăn.

Ảnh hưởng của bà được cảm nhận rõ qua hai trong số những người chiến thắng giải Grammy năm nay là Brandy Carlile – người từng nói rằng cô ấy tự nhủ “hãy là Bonnie” trong những tình huống khó khăn và Adele - người đã gọi bài hát I Can't Make You Love Me của bà là “hoàn hảo về mọi mặt”, cũng như chịu ảnh hưởng rất lớn từ bà khi thực hiện album 21 của cô.

Chuyện từ Grammy 2023: Khi ‘Bài hát của năm’ không phải là một tác phẩm âm nhạc thịnh hành
Bonnie Raitt trong "Nick of Time" đoạt giải Album của năm tại Grammy 1990.

Ngoài ra, Bonnie Raitt có duyên với các giải Grammy từ rất lâu. Bà đã giành được danh hiệu đầu tiên trong số 13 chiếc kèn vàng vào năm 1990 với giải thưởng Album của năm cho tác phẩm Nick of Time.

Những năm gần đây, bà đóng vai trò là cầu nối cho cả thế hệ lớn tuổi và thế hệ trẻ, với màn biểu diễn tuyệt vời khi song ca với Alicia Keys trong một tác phẩm kinh điển của Etta James.

Có thể nói, bà đã thành công tại giải Grammy không chỉ vì tài năng âm nhạc, mà còn vì bà là kiểu nghệ sĩ mà giải Grammy muốn vinh danh, đặc biệt là trước những xu hướng âm nhạc đang thay đổi nhanh chóng.

Những người bầu chọn giải Grammy có xu hướng là những người lớn tuổi. Họ thích các nghệ sĩ chơi nhạc cụ riêng, tự sáng tác ca khúc và duy trì cách biểu đạt nghệ thuật truyền thống lâu đời.

Một số thành viên giấu tên đã thừa nhận điều đó trong bài báo gần đây trên tờ Variety, có người còn phàn nàn về việc thiếu “những nhạc sĩ thực thụ” trong những lá phiếu…

Do vậy, một phiếu bầu cho Bonnie Raitt tức là phiếu bầu không chỉ cho bài hát mà còn cho cả một thế hệ, cũng như cách tiếp cận âm nhạc phi kỹ thuật số, mang tính cá nhân cao.

Hơn nữa, Bài hát của năm được cho là giải dành cho nhạc sĩ và Just Like That là bài hát duy nhất trong cuộc bình chọn chỉ liệt kê một nhạc sĩ.

Không thể bỏ qua chất lượng tác phẩm

Thế nhưng, tất cả những phân tích này đều bỏ qua chất lượng của chính Just Like That - một bài hát kể chuyện, đang ngày càng trở nên hiếm hoi trong nền âm nhạc.

 
Chuyện từ Grammy 2023: Khi ‘Bài hát của năm’ không phải là một tác phẩm âm nhạc thịnh hành
Bonnie Raitt giải thích nguồn cảm hứng choJust Like Thatđến từ một mẩu tin được phát về người hiến tạng. (Nguồn: YouTube)

Cùng cây đàn guitar, Bonnie Raitt hát qua lăng kính của nhân vật hư cấu là Olivia Zand - một người mẹ đau buồn đón một người lạ trước cửa nhà mình.

Dù lúc đầu muốn từ chối người đàn ông kia, những người phụ nữ ấy đã để anh ta vào nhà và nhanh chóng biết rằng đây chính là người được ghép tim đứa con trai đã mất của mình.

Người đàn ông đã đến để cảm ơn Zand vì đã cứu mạng anh. Bonnie Raitt hát: “Và cứ như thế, cuộc sống của bạn có thể thay đổi, hãy xem những gì các thiên thần gửi đến. Tôi tựa đầu vào ngực anh ấy và tôi lại ở bên con trai mình".

Đó là một câu chuyện về việc một nỗi đau có thể nảy sinh niềm hy vọng như thế nào, chứa đầy những câu nói hồi hộp và ám ảnh. Bà mang đến một màn trình diễn giọng hát nhẹ nhàng trong vai một người phụ nữ đã chôn vùi nỗi buồn trước khi để nó bộc phát.

Chuyện từ Grammy 2023: Khi ‘Bài hát của năm’ không phải là một tác phẩm âm nhạc thịnh hành
Bonnie Raitt trình diễn "Angel From Montgomery"tại lễ trao giải Grammy 2020. (Nguồn: The Boot)

Tuần trước, nhà phê bình phim của TIME Stephanie Zacharek, đã viết một đoạn liên kết với bộ phim 80 For Brady kể chuyện về những phụ nữ lớn tuổi.

Bà viết: “Khi chúng ta già đi, gần như tất cả phụ nữ đều nhận thấy rằng họ phần nào trở nên vô hình trên thế giới”.

Tuy nhiên, Just Like That cho thấy Raitt không chịu khuất phục. Những câu chuyện đáng lẽ đã kết thúc từ lâu lại có thể được khơi dậy. Bài hát được đánh giá là hay và quan trọng vì nó kể được một câu chuyện độc đáo từ một góc nhìn không thể bỏ qua, là một ca khúc mà bất kỳ một nghệ sĩ trẻ tài năng nào như Adele, Taylor Swift hoặc Beyoncé sẽ rất tự hào nếu có thể viết được như vậy.

Không chỉ Grammy năm nay, Grammy 2021 cũng khiến người ta ngạc nhiên khi Giải thưởng 'Bài hát của năm' cho một ca khúc chống phân biệt chủng tộc. Đó là ca khúcI Can't Breathcủa nữ ca sĩ-nhạc sĩ Gabriella Sarmiento Wilson, được biết đến với nghệ danh H.E.R.

Những ca từ của bài hát này được lấy cảm hứng từ phong trào Black Lives Matter (Quyền được sống của người da màu), truyền tải tới công chúng thông điệp kêu gọi hòa bình và chống phân biệt chủng tộc.

“I Can't Breathe” (Tôi không thể thở được) là câu nói cuối cùng mà công dân da màu George Floyd đã cất lên trước khi ông qua đời vì bị cảnh sát ghì chết hồi tháng 5/2020 tại thành phố Minneapolis, thuộc bang Minnesota của Mỹ. Đây cũng là lời cuối cùng của Eric Garner - người đã thiệt mạng năm 2014 dưới tay cảnh sát New York.

Trong cuộc trò chuyện với trangAmerican Songwriter, Bonnie Raitt cũng giải thích nguồn cảm hứng choJust Like Thatđến từ một mẩu tin được phát về người hiến tạng.

Bà chia sẻ: “Thật xúc động và ngạc nhiên. Ngay lúc ấy, tôi đã muốn viết một bài hát về những gì sẽ xảy ra, để ca ngợi lòng trắc ẩn và tình yêu thương”.

Theo baoquocte