Amanda Flores bước vào lễ đường trước mặt hai con trai trong đám cưới diễn ra hôm 11/8

Đám cưới của Amanda Flores và Frank Bordoy diễn ra hôm 11/8 tại nhà thờ ở bang Washington trước sự xúc động của gần 100 người thân, bạn bè tham dự, theo New York Times. Đó là một kết thúc có hậu đối với tình yêu 5 năm đầy thử thách của họ.

Hai người gặp nhau tại một nhà hàng vào năm 2013 và đều chú ý đến ngoại hình của người kia. Họ gần như rơi vào "tình yêu sét đánh" sau khi trò chuyện và phát hiện ra nhiều điểm chung: cả hai đều đã ly hôn, có hai con dưới 7 tuổi, thích nấu nướng, vui tính và cứng đầu. 

Sau một năm rưỡi yêu nhau và sống chung một nhà với các con riêng của Flores, cô đột nhiên có những dấu hiệu bệnh lạ thường, ho và đau họng dữ dội. Ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán cô chỉ bị cảm cúm thông thường nhưng hóa ra sự thật nghiêm trọng hơn họ nghĩ.

Flores và Bordoy nhảy trong tiệc cưới hôm 11/8. 

Flores bị nhiễm trùng máu, các cơ quan trong cơ thể lần lượt tê liệt và máu ngừng chuyển vào tứ chi của cô. Flores rơi vào hôn mê suốt hai tháng và khi tỉnh lại, cô được các bác sĩ thông báo rằng cách duy nhất để sống sót là cắt bỏ tay chân.

Trong suốt thời gian Flores nằm viện và lần lượt bị cưa chân rồi cưa tay, Bordoy chưa bao giờ xa bạn gái. Anh đến bệnh viện vào buổi sáng trước khi đi làm hoặc sau ca làm dài 12 tiếng ở đồn cảnh sát Washington.

Rất hiếm người bị cụt tứ chi và Flores là một trong vài phụ nữ trên thế giới mất cả 2 tay lẫn 2 chân. Cô đã cố gắng tách mình khỏi Bordoy nhưng anh không đồng ý bởi anh đã tìm thấy người phụ nữ mình yêu.

Khi Bordoy quỳ gối cầu hôn, Flores đã ngay lập tức đồng ý, nhưng với một điều kiện: cô sẽ chỉ cưới anh nếu có thể bước vào lễ đường. Những người cụt tứ chi gắn bó cả đời với chiếc xe lăn nhưng Flores đã quyết tâm chứng minh mình có thể làm điều khác biệt.

Sau một thời gian dài điều trị và tập vận động bằng chân tay giả, Flores cuối cùng đã tự đi lại được và thực hiện lời hứa với Bordoy. Cuối tuần trước, người phụ nữ 37 tuổi tự mình bước vào lễ đường trong bộ váy cưới trắng chấm gót, tay cầm hoa. 

Flores và Bordoy đã thề nguyền sẽ mãi bên nhau, "khi khỏe mạnh hay lúc ốm đau". Khi chú rể cố gắng đeo chiếc nhẫn cưới được thiết kế với kích cỡ lớn hơn vào đôi tay giả của cô dâu, cả hai bật cười.

Tại tiệc cưới sau đó ở khách sạn, họ thậm chí đã cùng nhảy theo giai điệu "All of me" của John Legend. Bordoy đã nhìn vào mắt Flores và hát khi họ đung đưa trong tiếng nhạc.

"Anh yêu những đường cong và mọi góc cạnh của em", Bordoy nói. Khi hát đến câu "tất cả những khiếm khuyết hoàn hảo của em", anh chỉ vào cánh tay giả của Flores, mỉm cười và hôn cô.

"Bạn vẫn xinh đẹp và hoàn hảo, dù có chân tay hay không, dù dùng xe lăn, nạng hay chân tay giả", cô viết trên Facebook. "Bạn phải chấp nhận và làm quen với việc nhiều người sẽ nhìn chằm chằm vào mình. Hãy nở một nụ cười thật đẹp vì từ bên trong, bạn biết rằng mình đã được ban tặng một món quà mà họ sẽ không bao giờ biết được".

VNExpress